Thêm một số thông tin chung quanh sự việc:
Nhật báo Kommersant trích lời các nhân viên điều tra cho biết, Oleg Zhukovsky đã bị trói và tra tấn. Cũng theo báo này, ngôi nhà của ông, nơi phát hiện ra xác chết, đã có những dấu hiệu xáo trộn, và Oleg Zhukovsky được phát hiện bị chết trong tình trạng có một chiếc túi ni lông trùm qua đầu.
Tuy nhiên, một "thư tuyệt mệnh" cũng đã được tìm thấy trong ngôi nhà với những chữ: "Tôi đã mệt mỏi với cuộc sống. Xin đừng buộc tội ai!" - các chuyên gia về chữ viết đang tiến hành giám định chủ nhân thực sự của những chữ viết tay này. Ở khía cạnh khác thì một quan chức VTB cho biết, Oleg Zhukovsky không có vẻ gì là một người sẽ tự tử.
Giám đốc điều hành VTB là người có tiền sử bệnh tim, và có thể đã chết trong khi bị tra tấn - nhân viên điều tra cho biết thêm. Tuy nhiên, những dấu hiệu về bạo lực lại không được tìm thấy là đã được áp dụng đối với ông này.
Về công việc chuyên môn của mình thì Oleg Zhukovsky là người phụ trách các hợp đồng với các khách hàng là các công ty lớn trong ngành gỗ. Ở Nga, người ta đồn rằng công nghiệp gỗ bị thao túng bởi các băng nhóm tội phạm, và ngân sách quốc gia Nga tổn thất hàng trăm triệu đô la Mỹ mỗi năm vì khai thác gỗ trái phép.
Theo RIA Novosti.
__________________
Bài hát của WDM: Sông Hàn vẫn đợi - xem và nghe, Vẫn còn mãi nhớ - xem và nghe
|