View Single Post
  #6  
Cũ 29-01-2009, 22:07
Tulip's Avatar
Tulip Tulip is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Aug 2008
Đến từ: HCM Cty
Bài viết: 51
Cảm ơn: 51
Được cảm ơn 125 lần trong 36 bài đăng
Default CON SẼ VỀ

CON SẼ VỀ



Mẹ đợi con, rồi con sẽ trở về

Thăm lại vườn xưa một ngày nắng ấm

Gốc ổi già mưa hoa lấm tấm

Con sẽ về tìm trái chín, mẹ ơi...



Con sẽ về

đứng trước dậu mồng tơi

Tìm bóng mẹ vào ra trong ngõ vắng

Giàn thiên lý trước nhà rây rây giọt nắng

Gió ướp hương xưa từng phiến đá sân nhà.



Mẹ thương con

thân gái dặm xa

Mẹ nhớ con

theo chồng biệt xứ

E con buồn khi trời đông gió mưa vần vũ

Chắc con đau lúc nắng quái chiều tà...



Mẹ ơi mẹ ơi con sẽ trở về

Nắm đôi bàn tay hao gầy của mẹ

Mẹ ơi đừng lo, con chẳng còn thơ bé

Con vững vàng riêng bước một đường con!



Cười với con đi, nhé mẹ, cười đi!

Quanh chỗ mẹ nằm mùa này nước nổi

Gió xấp xõa mạ non, ruộng bùn cấy vội

Cho kịp giao thừa, cho nồi bánh chưng thơm...



Lại một năm rồi,

xa quá,

- Quê hương.

Quê hương giờ chỉ là hai nấm đất!

Bấy nhiêu năm vẫn một nỗi đau ngày mẹ cha xa khuất

Ôi mẹ ơi, sao chẳng đợi con về?
- Xuân Kỷ Sửu 2009 -
__________________
CƠM NGUỘI

Thay đổi nội dung bởi: Tulip, 30-01-2009 thời gian gửi bài 21:53
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 12 thành viên gửi lời cảm ơn Tulip cho bài viết trên:
Anh Thư (25-06-2010), Cartograph (30-01-2009), Geobic (15-04-2009), Hoa May (29-01-2009), htienkenzo (04-01-2010), hungmgmi (29-01-2009), nqbinhdi (04-01-2010), Old Tiger (29-01-2009), rung_bach_duong (29-01-2009), Siren (17-05-2009), Thạch Thảo (31-01-2009), USY (03-01-2010)