Mới có hơn 1 năm tham gia NNN nhưng có lẽ cuộc sống đã trở nên có ý nghĩa hơn rất nhiều, thêm biết bao niềm vui, tiếng cười, biết bao bạn bè thân thiết (ngay cả những người chưa gặp gỡ bao giờ). Nhớ Tết năm ngoái phucanh ra Hà Nội ăn Tết, dù bận rộn cuối năm, dù rét cắt da cắt thịt (có lẽ lâu lắm rồi miền Bắc mới có một cái rét như thế) nhưng các anh chị em QKTĐ vẫn sắp xếp thời gian để có một cuộc gặp mặt thân mật, ấm cúng và không bao giờ quên

.
Năm nay Hà Nội cũng rét, chỉ mong có thể gửi chút nắng ấm của Sài Gòn ra để chia sẻ với Hà Nội

.
Năm mới đã đến, phucanh xin được cảm ơn những người đã sáng lập nên trang web này, cảm ơn BQT đã duy trì được một sân chơi cho những người yêu Liên Xô (phải gọi là CCCP các bác nhỉ

), và cảm ơn tất cả thành viên của NNN - những người bạn chân thành, vô tư nhất đã cho phucanh những ngày tháng, những kỷ niệm thật vui, thật ý nghĩa!
Chúc toàn thể anh chị em NNN và gia đình
NĂM MỚI DỒI DÀO SỨC KHỎE - TRÀN NGẬP NIỀM VUI - GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC - MỌI SỰ NHƯ Ý!