View Single Post
  #3  
Cũ 25-01-2009, 17:32
thanh_lam thanh_lam is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Dec 2007
Đến từ: Italy
Bài viết: 196
Cảm ơn: 30
Được cảm ơn 469 lần trong 106 bài đăng
Default

Chào bạn,
Sinh viên MGU được nhà nước gửi sang thời kỳ này (2001-2007) chính thức chỉ có ba khóa, mỗi khóa khoảng gần 5-15 người. Cũng như bao lứa sinh viên khác, lần đầu tiên đặt chân ra nước ngoài, lại được đến đất nước có thiên nhiên rất đẹp, tôi và các bạn trẻ khác hăng say hưởng thụ mà không thèm để ý đến tương lai.
Rồi thời gian cứ thế trôi qua rất êm đềm, một ngày nọ, một năm trước thời điểm tốt nghiệp, cả lũ chợt giật mình tỉnh giấc. Nhiều bạn bắt đầu tỏ ra lo lắng về tương lai, thứ nhất là ai cũng tỏ ra không tự tin về khả năng xin việc làm ở VN, cũng như xin học bổng sau đại học. Lý do thứ hai để lo lắng là sau bao năm dùng tiếng Nga, vốn ngoại ngữ quan trọng nhất là tiếng Anh đã mai một dần. Lý do thứ ba là đa số các bạn được cử sang đây học ngành tin học nhưng lại chỉ được dạy toán ứng dụng, lý thuyết nhàm chán, nhiều bạn cảm thấy chán nản và mất hết tự tin.
Tuy nhiên ở thời điểm đó, rất may mắn là có em M. Q. cựu sinh viên MGU, tốt nghiệp trước đó một năm. Em vốn học theo đường tự túc, kết quả học tập cũng bình thường, không có gì nổi bật. Em trở về VN luyện tiếng anh, sau một thời gian chăm chỉ, em giành được rất nhiều học bổng toàn phần học nghiên cứu sinh tại Mỹ. Rồi sau đó vài tuần, có đoàn GS Hàn Quốc sang trường MGU tuyển sinh viên, em V. Nobita đã đi phỏng vấn và đạt xuất học bổng toàn phần của chính phủ Hàn. Em Vũ cũng là sinh viên tự túc, kết quả học tập không có gì nổi bật.
Trước nhiều tin vui như vậy, nhiều người bắt đầu cảm thấy tự tin hơn. Phong trào học tiếng anh rầm rộ diễn ra. Tôi nhớ có thời kỳ đi trong Metro, các bạn ấy cũng tranh thủ nghe news download từ trang VoaNews, BBC và CNN. Rồi các bộ TOEFL cũng được mua từ nhà chuyển sang, chăm chỉ luyện tập hằng ngày. Một số bạn bắt đầu viết báo, một số bài được chấp nhận tại các hội nghị của ACM, IEEE. Một số bạn không gửi được các hội nghị tiếng anh thì cũng tìm cách làm đẹp hồ sơ bằng các hội nghị, hoặc tạp chí trong nội bộ nước Nga.
Nhiều bạn bắt đầu tìm cách liên lạc với các giáo sư ở nước ngoài. Quá trình này cũng rất phức tạp, bạn phải gửi thư đến nhiều GS khác nhau, bày tỏ nguyện vọng, yêu cầu giúp đỡ. Có GS có hứng thú, nhưng không đủ tiền để hỗ trợ, có GS không trả lời thư, nhưng cũng có những GS trả lời tích cực, họ tuyên bố sẵn sàng ủng hộ bạn nộp hồ sơ vào trường, họ sẽ hỗ trợ từ phía hành lang.
Tôi chỉ gửi hồ sơ có một lần duy nhất. Trước đó, tôi cũng contact hơn 10 GS ở các nơi khác nhau, hơn một nửa trong số này hứa sẽ giúp đỡ nhiệt tình. Trong quá trình gửi hồ sơ tôi thấy rằng sinh viên học ở Nga có những ưu thế nổi trội. Thứ nhất là thư giới thiệu của các GS vốn là cây đa cây đề của nền khoa học Nga rất có giá trị. Có lẽ do nền khoa học Xô Viết trước đây phát triễn mạnh, một số GS ở phương Tây cũng tầm tuổi ấy đánh giá cao nền giáo dục xô viết, đối với họ trường Lomonosov vẫn là trường hàng đầu. Thứ hai là thang điểm 5 ở Nga cũng tạo cho bạn rất nhiều lợi thế. Như các bạn đều biết, ở VN, để đạt được điểm trung bình 9.0 rất khó, thế nhưng ở Nga để đạt được điểm trung bình 4.5 là rất dễ. Khi chuyển thang điểm sang thang điểm 4 của Mỹ hoặc 100 tại một số nước châu Âu, các bạn có một lợi thế vô cùng lớn.
Tôi bắt đầu công việc truyền đạt lại kinh nghiệm cho các em đi sau từ hơn một năm nay. Tôi thấy chỉ cần bỏ ra một ít thời gian để làm việc này nhưng vô cùng bổ ích. Các threads của tôi lập ra trên TTVNOL và VietPhD đã giúp cho rất nhiều bạn giành được các xuất HB có giá trị. Ví dụ như năm học vừa rồi tại trường Pisa nơi tôi đang theo học, trong số 14 xuất HB của trường này có 4 cái tên VN. Hay là ở tận vùng đảo Caliagry Italy, trong số 5 người được nhận admission thì có 4 cái tên VN. Rồi trường Roma 3, Genova, Padova, Ferrara đều có tên người Việt trong danh sách admission. Một số bạn đoạt học bổng ở Geneva Thụy Sỹ cũng gửi thư cảm ơn, làm tôi thấy vui hơn. Ngày nay tôi không cần phải cập nhật các thread trên các trang web TTVNOL hay VietPhD nữa, có một số bạn sau khi giành được HB, họ giúp tôi tiếp tục công việc mà tôi đã làm.
Đôi điều sơ qua như vậy, hi vọng bạn nào đó vô tình nhặt được thông tin từ thread này, hãy chia sẻ nó với những người bạn của bạn. Đừng ích kỷ giấu nhẹm nó đi, bởi vì các bạn cần phải giúp đỡ nhau trong suốt quá trình chuẩn bị hồ sơ, học tiếng Anh theo nhóm, cùng nhau viết báo để publish, cộng tác có lợi hay là chết... Sự cạnh tranh từ phía các bạn sinh viên đến từ TRung Quốc hay Ấn Độ mới đáng ngại, chứ nguy hiểm không đến từ phía VN.
Chúc các bạn may mắn và thành công.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 19 thành viên gửi lời cảm ơn thanh_lam cho bài viết trên:
anayun2001 (29-05-2010), backieudong (12-03-2010), binhminh (25-05-2010), природа (09-01-2012), eurasia2010 (28-07-2010), hungmgmi (27-01-2009), huongkim90 (24-04-2010), maithanhthuy (03-09-2010), misspan (09-09-2010), nguyenlac (29-04-2009), Sandy (02-06-2010), Sói Điên (10-06-2011), Siren (03-10-2009), Tanhia75 (14-04-2011), thanhuv (26-01-2009), tieuboingoan (02-02-2009), USY (14-04-2009), virus (14-04-2009)