Nỗi buồn xa xứ
LÀM QUEN
Vào đây ta gửi mấy vần thơ
Nơi xa không biết nhớ biết chờ
Chỉ thấy lòng thương tan bọt vỡ
Như bóng xà phòng tan theo gió ...
Bay xa !...
Mượn vần thơ kết bạn gần xa
Không biết tả khô khan cảm xúc
Chỉ thấy lời thơ sao thô tục
Đợi lúc xế tà vẫn quoạnh hưu.
Ta thương chi lắm lúc buổi chiều
Ngu ngơ hoang vắng dáng liêu xiêu
Bóng hồng đâu đó ngơ ngác kiếm
Gửi cả vào trang thơ vấn vương.
Có người hành khất thương _ thơ đọc
Nên trộm nhìn ta ... kiếp hát dong.
Không gì có thể thay lòng được
Cho nên ta vẫn mãi đợi chờ !
Gửi gắm ước muốn vào vần thơ
Sao mà nỗi nhớ thờ ơ mãi
Tình trăng nửa khuyết ta chưa trọn
Ta hỏi trăng rằm trốn nơi đâu ?
Có người chưa vội yêu thi sĩ
Để lạc vần thơ nơi bất kỳ
Nếu ai có thấy... vô tình lượm
Xin trả lại ta mấy vần _ thơ.
|