View Single Post
  #108  
Cũ 20-01-2009, 02:24
Bom-con Bom-con is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Nov 2008
Bài viết: 6
Cảm ơn: 59
Được cảm ơn 30 lần trong 4 bài đăng
Default

Họ nhà "Bờm" nhà cháu thường bị hàng phố nói rằng: "tứ đại đồng đường" nhưng là "tứ đại gàn"!... Bố mẹ cháu thường bị ông nội răn: mình là người VN, cần phải hiểu tiếng Việt. Đừng để cho bọn trẻ lai căng rồi thành "dở ông dở thằng"!... Không khéo rồi có ngày chúng về nhà gọi Ông bằng "nó", gọi Chó bằng "anh"!...Học hành làm gì không biết, nhưng ông bà chỉ cần con cháu học làm..."người bình thường"!.
Bởi thế lúc ở trường cháu phải dùng tiếng Nga để tiếp thu kiến thức, còn khi về nhà buộc chỉ dùng tiếng Việt. Và bắt đầu từ khi hết lớp 1 PT, gần như kỳ nghỉ hè năm nào cháu cũng được bố mẹ gửi về VN để học..."văn hóa Bà", theo yêu cầu của ông bà. Đơn giản vậy thôi, cháu tâm sự hoàn toàn sự thật, chẳng có gì là ghê gớm đâu bác DVV à.
Như vậy bác DemVuiVe đã quá khen, cháu không dám nhận đâu. Cả hai thứ tiếng đối với cháu rốt cuộc cũng chỉ do hoàn cảnh tạo nên thôi mà bác.

Còn về phần bác Cát Đằng, cháu trộm nghĩ, các bác thế hệ trước đã có nhời mà bác Cát Đằng vẫn thấy mình "rút ra được kết luận" đúng từ ...những sự việc không có, chưa từng xảy ra (tỷ dụ như bác Hổ và một số bác khác từng là "người trong chăn" đã chỉ rõ)!!!....Vậy thì như cháu đây chỉ là kẻ hậu sinh, đâu còn dám "nói leo" để sinh "thất lễ" với các bác.
Từ đây cháu xin phép chỉ lắng nghe và học hỏi. Cháu sẽ tuỵêt nhiên không thêm ý kiến gì nữa.
Cháu xin lỗi các bác vì một lần chót dại lên tiếng, có gì không phải, xin các bác bỏ qua cho hàng con cháu!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Bom-con cho bài viết trên:
htienkenzo (16-10-2009), Old Tiger (20-01-2009), sad angel (07-01-2011)