View Single Post
  #106  
Cũ 20-01-2009, 00:07
DemVuiVe's Avatar
DemVuiVe DemVuiVe is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Dec 2008
Đến từ: Đà Nẵng
Bài viết: 77
Cảm ơn: 22
Được cảm ơn 63 lần trong 32 bài đăng
Default

Trích:
Bom-con viết Xem bài viết
cháu sinh ra tại Nga (khi bố mẹ cháu làm ăn bên đó). Cháu lớn lên, đi nhà trẻ, rồi học phổ thông cũng là ở Nga, cho đến giữa năm lớp 11 cháu phải theo gia đình về VN.
Theo giới thiệu of e Bom-con(BC), DVV rất phục tài năng of Bc. Sinh ra và lớn lên tại Nga, học đến lớp 11, dĩ nhiên tiếng Nga of BC như người Nga. Vậy mà tiếng Việt của BC còn như người Việt, thật là bái phục.
Còn bài viết of BC, DVV có quan điểm sau: BC khác với các sv du học. SV du học là đã học xong phổ thông ở nhà, qua đó học ĐH. BC đã có tuổi thơ gắn bó với nước Nga, dĩ nhiên có những người bạn Nga thân thiết. DVV ví dụ: Con chó và con mèo, 2 con luôn thích cắn nhau, nhưng nếu ta nuôi 2 con từ nhỏ với nhau thì chúng rất là thân, vẫn âu yếm cho nhau là bthuong. DVV nói ngắn gọn vậy thôi, còn tranh luận cụ thể hơn thì qua bên topic kia nhé. Và hãy tranh luận hòa nhã, ko dùng những từ khía, khiêu khích.
Hnay xem các bức ảnh trên các trang web về lễ tang và đưa tiễn TQB về nước, ko ai mà có thể cầm đc nước mắt. Chỉ muốn chửi cái bọn đầu trọc thiệt là nhiều.
__________________

Khi em ra đi, biết em có còn nhớ anh không? Giờ đây ở hai phương trời xa lạ Mỗi người đều có một cuộc sống riêng.
Giả sử có một ngày nào đó tình cờ ta gặp lại nhau biết có còn được vui như ngày nào không?

Thay đổi nội dung bởi: virus, 20-01-2009 thời gian gửi bài 02:32 Lý do: Xóa một số câu
Trả lời kèm theo trích dẫn