To HungMgmi:
Báo cáo với bác, đoạn comment trên BBC (Không nêu tên) là phát ngôn CỦA TÔI đấy ạ. Tôi đã past ý kiến của tôi bên 3N lên đó, tiếc rằng BBC đã “cắt” của tôi mấy dòng. Bác yên tâm, tôi là chủ nhân của phát ngôn đó và luôn có ý thức về chuyện trích dẫn nguồn. Còn phần tôi trích ý kiến của bạn Dương nào đó ở Kiev là của bạn ấy, tôi ghi nguồn đầy đủ (dù có nhiều điểm tôi chưa thực sự đồng ý hoàn toàn với bạn ấy, nhưng tôi thấy có nhiều điều rất đúng với suy nghĩ của tôi). Tôi trích dẫn và không comment, ai hiểu sao thì hiểu.
Ai cũng có ý thức cao về copyright như bác thì thị trường phần mềm, băng đĩa và xuất bản Việt Nam không bị đội sổ thế giới về nạn sao chép lậu. Nước Nga luôn đào tạo ra những con người có ý thức nhắc nhở cộng đồng.
Như tôi đã nói, 3N của các bác là chỗ để hoài niệm về điều tốt đẹp, nên tôi hiểu, bất cứ một phát ngôn nào không đi theo “quan điểm” của các bác cũng sẽ bị “ném đá”. Mà quan điểm của tôi về nhiều vấn đề lại gần như trái ngược với quan điểm của đa số các bác và những điều tôi, Thanh Lam và một vài bạn nói đều là SỰ THỰC, chỉ có điều, các bác không thích nghe và không thích nhìn thẳng vào sự thật thôi, trong khi tôi lại chẳng có nhiều thời gian để đi sưu tầm những bài viết ca ngợi xe tăng Nga, bảo tàng Nga…Lẽ ra các bác phải nên cho các bạn có ý định đi du học tại Nga thấy được SỰ THẬT KHỦNG KHIẾP để các em có sự lựa chọn thì các bác lại lờ đi và “mũ ni che tai”. Tôi rất ít khi có thời gian rảnh để vào các diễn đàn, nhưng tôi không thể im lặng trước những cái chết tức tưởi của con em chúng ta. Tôi rất thích câu trích dẫn của bạn Dương Kiev “Đàn bà cứ bám riết người đàn ông ruồng rẫy mình”. Tôi bái phục thứ tình yêu mù quáng của các bác dành cho xứ sở đó, phải nói là thứ tình yêu vô điều kiện, trong khi các em sinh viên trở về quê mẹ trong quan tài và những người đang mưu sinh trên đất Nga đang bất an và lo sợ.
Và có một điều thú vị, tôi chắc chắn một điều rằng, nhiều thành viên rất tích cực trong 3N đưa con đi du học ở Anh, Canada, Mỹ thì hầu như “im hơi lặng tiếng”. Chỉ có các bác có con đi du học Nga mới ra sức biện minh cho cái sự “tốt đẹp” của giáo dục Nga. Sự im lặng ‘vô tình” của các bác có con đi du học các nước tư bản cũng một phần nào lý giải được vấn đề mà có khi bác HungMgmi không nhận ra được.
Nếu bác thấy những phần post của tôi không chấp nhận được và “nguy hại” cho các em sinh viên thì các bác cứ delete để diễn đàn sẽ “thuần Nga” hơn và với điệu nhạc du dương của tình đồng chí.
Sự vô cảm và cố tình của các bác sẽ góp phần tạo ra thêm nhiều cái chết thương tâm cho các em có ý định đi du học Nga đấy các bác ạ. Đó là tội ác đấy. Hãy biết phụ tình trước khi bị người ta phụ tình.
Chúc một mùa xuân an bình, hạnh phúc!
|