Trích:
Iozik viết
Tác giả dấn dắt để chửi rất hay và cũng tự chửi mình vì bản thân cũng là dân ở Nga về cả  . Thực ra giao sư Hoàng Tụy nói đúng nhưng chưa đủ. Chẳng riêng gì giới trí thức đâu, mà cũng chẳng riêng gì học ở LX (cũ) và Đông Âu đâu!
|
@Ivana: Trong một XH mới, ai cũng phải đi lo cho bản thân mình cả, viết một bài "phản biện" cũng tốn khá nhiều công sức, còn phải lo tự kiểm chứng thông tin......vvv Hơn nữa viết cho bạn thì có tác dụng gì. Tuy nhiên, tớ thấy GS nói không hẳn đúng hoàn toàn, như bác lozik nói đúng mà chưa đủ.
1. Thực tế đáng buồn là GD nước ta đi xuống, nhưng vẫn còn những người tâm huyết được đào tạo ở Nga như GS Hoàng Tụy phải không ạ.
Mấy năm trước em đọc được một bài một GS (vietnamnet) (hay PGS) toán giảng dạy ở Pháp (cũng trẻ thôi), học ở Nga, nói rằng:
"Người Pháp mơ ước có những trường phổ thông năng khiếu (không phải năng khiếu kiểu như ta) như Nga".
2. Cũng báo tiasang, có dịch một bài "Những viên ngọc của nền gd Pháp" nói về những bài thi "cười ra nước mắt", không phải để "nói xấu người khác không làm mình mạnh thêm" mà bớt cái nhìn tiêu cực.
3. Có thể GS không biết chứ Việt Nam cũng tôn sùng văn hóa, GD Pháp lắm.
Nhưng lấy một ví dụ về một người (có thật) từng là người của Việt Minh, nhưng theo VNCH (vì gia đình có quan hệ mật thiết với hoàng gia, dù các anh em khác cũng theo Việt Minh cả), tên Châu, trong "Bí mật kế hoạch Phượng Hoàng" (bản dịch từ tiếng Anh):
Trong tác phẩm này, người Mỹ lại thầm phê phán GD Pháp, đề cao GD Anh

. Ông Châu phát biểu rằng (theo trí nhớ vì truỵên dài): "Tôi cũng như những người VN thừa hưởng nền GD Pháp đều có những cảm giác trái ngược, vừa hứng thú muốn tìm hiểu, và vừa cảm thấy ghê tởm nó".
Trong tác phẩm này, người Mỹ có nói, nếu người Anh mang tinh hoa của họ đến với các thuộc địa, thì người Pháp còn mang cả cặn bã.
4. Tất nhiên GD Mỹ bậc ĐH rất tốt, nhưng tinh hoa của nó không chỉ từ "cây nhà lá vườn" mà còn từ các nơi trên thế giới tụ về (không đào tạo ở Mỹ).
Có thể lấy ví dụ, trước chiến tranh TG II, Đức dẫn đầu về số giải Nobel, Mỹ bét bảng, nhưng sau chiến tranh, Mỹ vượt trội.