Em thích câu chuỵên trên của bác lắm, thích nhất câu kết
Trích:
Thấy cún con ra chiều đăm chiêu nghĩ ngợi, mèo mẹ liền đến gần âu yếm bảo:
- Ai nuôi nấng thì người đó là mẹ, con ạ !
(Nguồn : Добрые притчи и мудрые пословицы)
|
Thế nào rồi em cũng sẽ được nghe câu " đấy thấy chưa mẹ " và đường Link này chắc chắn lại được gửi cho em lần nữa . Nên em phải vào ngay cảm ơn bác . ( không có icon nụ hôn không thì em tặng cho bác phê luôn đấy . )
Trích:
|
@ VuAnh : Vũ Anh bố trí tiếp đón, nhận và chia 20kg "93 viên" nhé
|
hờ hờ hờ, nhà em mới có người mách nước biết chỗ có đến những "1000 loại" đậm đặc Nga cơ bác TĐH, nhà em không có " cửa" 93 đâu. Nói vui thôi, nhà em không có hảo món này . Nên em mà nhận và chia thì không có công bình đâu, bác nào " hô khẩu hiệu" đòi 93 bác ấy nhận nhá