MOCKBA ĐƠN CÔI MÙA TUÝÊT TRẮNG
MÙA ĐÔNG MATXCOVA
Mùa đông về trên đất Matxcova
Hoa đã hết nhưng ta còn hoa tuyết
Mùa hè qua giờ thành xa lạ
Lung linh một mầu hoa tuyết tỏa bay
Bước giữa phố thấy lạnh đôi tay
Mơ có thoảng hơi ấm xa chạy lại
Mong có một đôi tay nào ... đỡ lạnh
Để sưởi ấm ngày xứ lạnh mênh mông
Hán vân
Tặng con gái
Mùa đông trên đất Matxcova
Trắng xóa con đường bụi tuyết hoa
Mây pha sắc lạnh hoàng hôn tái
Từng nhịp trong tim nỗi nhớ nhà
Âm thầm ta đếm bước cô đơn
Nghe nhói trong tim những dỗi hờn
Phố vắng chiều nay sao lặng lẽ
Nổi buồn len nhẹ lén môi hôn
Nguỹên khánh chân
Xin lỗi ba,con đã lấy một bài thơ của ba đang vào đây
Thay đổi nội dung bởi: TRẦN LÊ HÁN VÂN, 17-01-2009 thời gian gửi bài 16:48
Lý do: Sưa bài
|