BZ xin chân thành cảm ơn các bác đã tham gia giải đố và hình như tất cả các đáp án của các bác đều... chính xác

. Đáp án "khuôn mẫu" cho 4 câu đố đầu tiên thì bạn DemVuiVe đã trả lời đúng rồi, duy nhất chỉ còn câu thứ 5 thì đáp án như sau ạ:
Lấy 1 chiếc cốc. Đổ nước vào khay sao cho lượng nước trong khay gần bằng lượng nước để làm đầy cái khay đó.Thả đồng xu vào khay. Thả 1 tờ giấy vào cái cốc đó. Đốt nó cháy rồi úp ngước thật nhanh lên khay nước. Ngay lập tức nước trong khay bị hút lên do chênh lệch áp suất. Vậy là trong khay chỉ còn đồng xu, có thể lấy dễ dàng.
Bây giờ BZ xin tiếp tục đố các bác một câu thôi

.
Cháu của Alibaba không được thông minh và tài giỏi nên ông nội Alibaba rất lo cho anh ta. Trước khi chết, Alibaba đã bảo cháu mình sau này nếu có khó khăn về tiền bạc thì hãy đến khe núi mà nói câu " Vừng ơi, mở ra". Sau đó vào hang mà lấy của cải châu báu để sống.
Anh chàng nhớ rồi, nhẩm đi nhẩm lại cho thật thuộc. Anh ta đến hang đá và đọc" Vừng ơi, mở ra" Cánh cửa mở ra thật. Anh ta vào đem rất nhiều châu báu. Nhưng khi trở ra thì có lẽ vàng bạc đã làm anh ta lóa mắt, anh ta quên mất câu thần chú. Anh ta cứ đọc " Gạo ơi! Mở ra" " Lúa ơi! mở ra" " cà chua ơi! mở ra" ...... đủ tất cả các loại gia vị, thức ăn. Nhưng mà lại không có câu" Vừng ơi, mở ra". Sau khi mệt mỏi vì đọc nhiều quá. Anh ta ngồi nghỉ thì thấy trên khe đá xuất hiện một dòng chữ. Đố các bác đó là dòng chữ gì?