Hungmgmi vừa gọi điện cho bác Bảo, thân phụ em Bình và được biết thi hài em đã được chuyển lên máy bay, sáng mai 8h30 sẽ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Gia đình em sẽ xuất phát từ Hải Dương lúc 6h sáng, sau đó sẽ đưa em Bình về để tiến hành Lễ tang. Hình như do vướng những điều khoản luật pháp của Nga nên không thể hỏa táng thi thể em như dự định.
@ Chị Đan Thi: Em rất buồn khi đọc những dòng trên của chị. Liệu chị có nặng lời quá không khi viết ra hai từ "bất nhấn"? Chị hãy đọc lại các bài trong topic này của bọn em nhé. Một điều chắc chắn rằng không chỉ các thành viên NNN, mà cả những người dạo qua topic này và tất cả những người Việt Nam chúng ta đều hết sức đau xót trước cái chết của em Bình. Dù gõ hay không gõ ra những lời chia buồn, nhưng em tin chắc trong những ngày này tâm trạng của các thành viên trên NNN là hết sức nặng nề. Có những ý kiến khác nhau trong topic này, vì khi bị bức xúc và đau buồn, phẫn nộ, ai cũng có quyền nói lên những suy nghĩ của mình. Em thấy ý kiến nào cũng có những cái đúng, nhưng không tham gia tranh luận, vì như bác Hổ và nhiều bác khác đã khuyên rằng không nên làm điều đó vào lúc này. Em chỉ muốn bày tỏ những quan điểm của em trong vấn đề này một cách gián tiếp qua 2 bài (cố tình) lạc đề, nhưng không hề nằm ngoài mạch chung của chủ đề đang được quan tâm. Một câu chuyện kể để nhắc lại một ý em đã post từ trước trong topic, rằng không thể vì những hành động nhỏ lẻ để mà đánh giá hết một đất nước, một dân tộc, thế thôi. Em nghĩ rằng sẽ có nhiều bạn chia sẻ với em suy nghĩ này.
Chúc chị khỏe và bình an.
Thay đổi nội dung bởi: virus, 17-01-2009 thời gian gửi bài 14:23
|