Trả "nhời"
Đông Trắng :
1. Bị người Hà "Lội" vặt (hết) rồi. Còn đâu mà "thắm" với chả "hồng".

2. Sài Gòn. Lô cốt. Kẹt xe. “Úynh” nhau. Vì những lí do nhỏ nhất. Nào, ngó qua cửa sổ đếm số đàn ông & đàn bà…
3. Sắp Tết rồi nhỉ. Mang vào cửa hàng bán “riệu” ngoại (bất kì). 5 giây là xong.
4. Do một trong ba cái sau :
- Vì sau đó, cô kia dám đổ sữa (tươi) lênh láng ra đường / mương / ao…
- Vì có mê-la-min.
- Bởi vì… vì... khó nói nhể... Hình như, để tăng "thành tích", sữa đã bị pha thêm từ “nguồn” không cùng “loại”.
5. Đang định theo lời “xui” của bé Белая Зима lấy đồng xu lên. Thì nghe :
Эх, ты, định không cho “đây” quay lại Liên Xô / SNG / LB Nga "ọp ẹp" vào hè năm 20 -- à ?