View Single Post
  #45  
Cũ 15-01-2009, 08:17
LE PHONG LINH's Avatar
LE PHONG LINH LE PHONG LINH is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Jan 2009
Bài viết: 80
Cảm ơn: 4
Được cảm ơn 23 lần trong 13 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới LE PHONG LINH
Default Lầu xanh đợi người



Lầu xanh đợi người

Trốn lầu xanh bước đường lạc lối
Kẻ phàm trần đày đọa tấm thân
Trốn lầu xanh hôm nay vẫn đợi
Người khách /hẹn / chiều nao đến đón em





Niềm mơ trong đêm năm canh


Đêm đông thao thức năm canh
Một mình trằn trọc năm canh lạnh lòng
Ước mong một bóng đàn ông
Về đây kề má / lần mò trong đêm
Khát khao một tiếng khẽ rên
Phụ nữ ai chẳng trải qua bao lần
Đêm lạnh thân xác tần ngần
Mong cánh tay ấm ôm vòng qua eo
Thèm lắm gối một bờ vai
Để ru trọn giấc, đêm năm canh dài
__________________
I WAN'T TO BE LOVED
**** PHONG LINH****
Aseeret makesa woman women...
Nửa cốc nước cũng làm vơi cơn khát
Nửa vẩng trăng đủ cho kẻ một mơ
Nửa sự thật sẽ không còn là sự thật
Và tình yêu không một nửa bao giờ !
Trả lời kèm theo trích dẫn