


HỐI TIẾC
Ta hối tiếc cuộc đời đã trải
Mải miết hoài mà vẫn trắng tay
Đam mê lầm lũi _ bước lạc say
Gian truân vị ngọt lẫn đắng cay
Hạnh phúc đó cười rồi lại khóc
Ta hối tiếc trong đời lừa lọc
Kiếp long đong vướng bận trần gian
Nhiều lúc muốn với cả giang san
Cúi bước vội rơi vài giọt lệ
Hối tiếc thời gian qua cứ kệ
Tình cứ đến mà cười buông lơi
Hối tiếc mãi một thời xa xôi
Đã xa cách không thể gián hồi
Hối tiếc mãi sắp hết nửa đời
Trong sâu tẳm thấy long nguội lạnh
Hối tiếc những lỗi lầm day rứt
Biết là sai mà sao vẫn trải
Nhiều lúc ngồi nghĩ đời khổ ải
Hướng mắt nhìn quá khứ xa săm
Cuộc sống chưa nhận chút thật lòng
Đời bươn trải nhám mắt cho xong
Hối tiếc đời sao mãi viển vông
Không hay biết tuổi xuân qua vội
Hối tiếc đã bỏ qua những cơ hội
Cùng thói đời bạc trắng _ lẫn đen
Ta sẽ ngồi ngẫm nghĩ một phen
Trong gần nửa cuộc đời ta bước
Đã qua rồi làm ta hối tiếc
P.Linh
24/11/08