View Single Post
  #42  
Cũ 15-01-2009, 08:13
LE PHONG LINH's Avatar
LE PHONG LINH LE PHONG LINH is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Jan 2009
Bài viết: 80
Cảm ơn: 4
Được cảm ơn 23 lần trong 13 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới LE PHONG LINH
Default TÔI MUỐN KHÓC




TÔI MUỐN KHÓC


Tôi muốn khóc mà không sao khóc được
Khóc cuộc đời cam phận tủi xót xa
Năm tháng sống lạ lẫm cũng qua
Thương thân lắm nửa đời hương phấn

Đời đã đi _ những bước đi lầm lẫn
Những dày vò cực khổ tấm thân
Không mội chút nhỏ khắc phân vân
Những giọt lệ rơi trong tủi phận

Nửa đời đã qua vẫn lận đận
Chưa tròn niềm khát vọng nhỏ nhoi
Con gái ai cũng chỉ có một thời
Tôi muốn khóc ... mà giọt lệ không rơi
__________________
I WAN'T TO BE LOVED
**** PHONG LINH****
Aseeret makesa woman women...
Nửa cốc nước cũng làm vơi cơn khát
Nửa vẩng trăng đủ cho kẻ một mơ
Nửa sự thật sẽ không còn là sự thật
Và tình yêu không một nửa bao giờ !
Trả lời kèm theo trích dẫn