View Single Post
  #40  
Cũ 15-01-2009, 08:09
LE PHONG LINH's Avatar
LE PHONG LINH LE PHONG LINH is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Jan 2009
Bài viết: 80
Cảm ơn: 4
Được cảm ơn 23 lần trong 13 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới LE PHONG LINH
Default Thương ...




Thương ...

Đời em nửa kiếp, phận buôn hương
Thương mình ngồi khóc giữa đêm trường
Thương những bước đi không dừng lại
Niềm đau _ lòng thắt _ rủ bờ vai
Đêm nằm thao thức khóc lai dai
Đời cam chịu một vài người qua
Non trẻ chẳng biết nghĩ sâu xa
Vô tình quá dập vùi tuổi xuân
Những cực khổ nửa kiếp lông bông
Đời ngang trái, thương mình mang theo

__________________
I WAN'T TO BE LOVED
**** PHONG LINH****
Aseeret makesa woman women...
Nửa cốc nước cũng làm vơi cơn khát
Nửa vẩng trăng đủ cho kẻ một mơ
Nửa sự thật sẽ không còn là sự thật
Và tình yêu không một nửa bao giờ !
Trả lời kèm theo trích dẫn