




Dừng lại một con đường
Con đường em đi _ trong vòng quay cuộc sống
Xa quê nhà với những bước lông bông
Giờ đang sống xứ xa _ phương trời lạ
Muốn quay về không vấp ngã gian truân
Giá như thời gian quay trở lại
Ước gì em đừng có tha phương
Con đương sống không như mình đã nghĩ
Tòan xót xa trong khoảng lặng tâm hồn
Ngồi đây lòng luôn nghĩ về quê hương
Chỉ ước sao em đang ngồi ở đó
Không một lý do gì cho em thấy dõ
Vực sâu trong đời _ vướng bước lối đi
Đến bao giờ mới có một ngày
Em dừng lại trong vòng đời quay mãi
Em tha phương mơ một ngày trở lại
Nơi quê hương dừng lại một con đường
Phong Linh
29/10/08
_________________________

