Nửa đời trôi nổi cũng đã nhiều
Phiêu bạt muôn nơi biết bao nhiêu
Một mối tình rơi sao chẳng có
Trắng cả bàn tay ,đời vẫn "nghèo"
T.T.K.12.9.2008
Anh đến đây anh chỉ ghé qua đường
Chân hết mỏi anh lại đi sao nhớ
Anh đi rồi lòng em lại cởi mở
Với vô vàn lượt khách lạ qua đây .
____________________________

ANH ĐỪNG
Anh đừng có ý nghĩ coi thường
Những cô gái nửa đời hương phấn
Một chân dẫm vào vũng bùn nhơ bẩn
Em sẽ dẫm cả hai chân cho đứng vững hơn.
__________________________

Dù cuộc sống bị người đời khinh mạt
Vẫn vô tư _ vẫn luôn nở nụ cười
Vẫn nhìn đời với ánh mắt ngu ngơ
Và không phải sống một giây phút nào đau khổ
_____________________________
PHONG PHONG LINH
VÔ ĐỀ
Có những lúc một mình ta chợt tủi
Dĩ vãng cuộc đời đầy ngang trái chông gai
Những đau thương mất mát đời thường
Phải hứng chịu trong cuộc đời đầy gian khổ
***** ***** *****
Em chỉ muốn một tình yêu chân thật
Không hề bồng bột chẳng phô trương
Tình yêu không đổi bằng vật chất
Mặn mà sâu lắng bởi yêu thương
Hãy sống thật bởi lòng cần sự thật
Hãy đi đi khi tình đã không còn
Hãy tin em bởi lòng em chân thật
Em mãi chỉ là cô bé vô tư .
LÊ PHONG LINH -
_____________________________
Em gặp bao người lọc lừa gian trá
Em vẫn tin người đến nỗi ngẩn ngơ
Em hận cuộc đời làm em dối trá
Nhưng em vẫn cố là cô bé ngây thơ