HÀ NỘI MÙA THU

HÀ NỘI MÙA THU
Mùa thu Nga rất vội
Không giống mưa quê nhà
Mùa lá đã ngớt xanh
Lòng còn vương bồi hồi
Anh ơi! Hà Nội phố
Mùa thu còn vương không
Thu nơi đây đã cuối
Trên lối lá hết vương
Em con mãi nhớ thương
Giữa thủ đô Hà Nội
Mùa hoa sữa một thời
Trong mơ em vẫn thất
Em muốn xin luôn lấy
Cả mùa thu quê nhà
Luôn cả mùi hoa sữa
Thoảng con đường Nguyễn Du
Khi đứng trong mùa thu
Lá vương gió vi vu
Mấy ai giữ cho đủ
Hà Nội một mùa thu
P.Linh
_____ 
__________________
I WAN'T TO BE LOVED
**** PHONG LINH****
Aseeret makesa woman women...
Nửa cốc nước cũng làm vơi cơn khát
Nửa vẩng trăng đủ cho kẻ một mơ
Nửa sự thật sẽ không còn là sự thật
Và tình yêu không một nửa bao giờ !
|