THU SANG
NỖI NHỚ
Ngân nga nỗi nhớ ngoài ra
Giọt nắng vương xuống cuối ngày hắt hưu
Thơ ghi ta cứ ửu xìu
Mùi hoa sữa thoảng, gió còn đìu hưu
Vui chi giọt nắng vào thu
Cô đơn hưu quạnh vẫn còn đa mang
Thu sang lòng vẫn rộn dàng
Nhớ mùa thu cũ ta buồn lệ rơi
Tâm can chợt thấy chơi vơi
Thu về trong gió lòng mang não nùng
Lá thu chưa thắm mầu hung
Nhưng mà ỗi nhớ bên lề đi hoang
Thu sang còn đợi lá vang
Má ta cũng đợi một hàng lệ tuôn
Người đi cách biệt muôn trùng
Nỗi nhớ cứ mãi lung tung đổi mùa .
Phong Linh
7/9/2008
_______________

