View Single Post
  #10  
Cũ 15-01-2009, 06:49
LE PHONG LINH's Avatar
LE PHONG LINH LE PHONG LINH is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Jan 2009
Bài viết: 80
Cảm ơn: 4
Được cảm ơn 23 lần trong 13 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới LE PHONG LINH
Default ĐỪNG TRÁCH ...

Đêm nay ta thức nhớ người
Ngày mai không biết ngủ bù được không?
Người về, theo gió, theo mây
Làm sao nhớ nổi, ta chờ ta mong.


----------------------------------






Chẳng cần anh nhớ đâu anh
Vì lời anh nói như là gió bay
Chằng cần anh hứa gì đâu
Vì lời anh hứa gió mang đi rồi.

phong linh




ĐỪNG TRÁCH ...

Đừng trách ai vì đã nói lời yêu
Ai chẳng có phút dối lòng như thế
Em không trách anh đâu, vì tình yêu có thể
Đến trong nhau bằng những phút dối lừa.









NGƯỜI Ở LẠI
Anh đi rồi chỉ mình em ở lại
Nỗi nhớ bâng khuâng em thơ thẩn một mình
Ân tình nhỏ chỉ như lá mùa thu
Lá rời cành rồi lá thành mục nát
Dù ân tình anh mãi xa !...
Nơi đây chỉ còn em ở lại
Em vẫn mãi yêu và nhớ chẳng nhạt phai
Dù lòng anh đã có nguôi ngoai
Em vẫn nhớ đã một lần _cùng_ anh dang dở
Anh mãi xa nhé mình em là người ở lai....

______




Người đã xa mãi không trở lại
Để mặc lòng ta khắc khoải chờ
Nơi đây vẫn đợi người quay lại
Hỏi người còn giữ tấm làng son?

_____________________________

Hạnh phúc khó tìm nhưng dễ đánh mất.
Phong Linh
Người xa làm trái tim ta chết
Phút hồn còn quạnh quẽ tái tê
Giọt lệ khô khoé mắt ta về
Đi hay ở _ Ta còn chờ đợi ai
__________________
I WAN'T TO BE LOVED
**** PHONG LINH****
Aseeret makesa woman women...
Nửa cốc nước cũng làm vơi cơn khát
Nửa vẩng trăng đủ cho kẻ một mơ
Nửa sự thật sẽ không còn là sự thật
Và tình yêu không một nửa bao giờ !
Trả lời kèm theo trích dẫn