DỨT .....
Dứt một ngày ta tình cờ gặp nhau
Rồi trong em bỗng trở nên cắn dứt
Chiều chưa hết là lòng em cũng hết
Những ngu ngơ, khờ dại thấy yêu yêu
Thôi cũng chấm dứt một buổi chiều
Em lang thang trên con đường vắng
Mắt sững sờ nhìn cuối phố xa xa
Bóng anh, tay trong tay bên người con gái khác
Chiều bỗng nhiên trở nên ngơ ngác
Dấm dứt tuôn rơi những giọt lệ ngu ngơ
Thôi chấm dứt những nỗi nhớ mong chờ
Và con đường vắng ta đã tình cờ gặp
Cả kỷ niệm một chiều vương hạ nắng
Sao anh lại nỡ dứt tình mà đi ?...
phong linh


_