View Single Post
  #6  
Cũ 15-01-2009, 06:39
LE PHONG LINH's Avatar
LE PHONG LINH LE PHONG LINH is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Jan 2009
Bài viết: 80
Cảm ơn: 4
Được cảm ơn 23 lần trong 13 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới LE PHONG LINH
Default MONG ANH TRỞ LẠI

MONG ANH TRỞ LẠI

Anh đi anh có nhớ em?
Nhớ thành Len vắng, nhớ ngày đầu gặp em
Nhớ ai mang thơ anh xem?
Nhớ người con gái bên anh đêm dài
Nhớ không mái tóc hung đen?
Miệng cười duyên thế, má hồng hây hây
Nhớ với ánh mắt thơ ngây
Mắt long lanh thế, mà buồn người thương.
Hỏi em có chuyện buồn gì?!
Em cười cho đỡ bơ vơ xứ người!
Anh đi em sẽ đợi chờ
Đợi sau một tháng anh về thăm em
Lời anh nói xin chớ quên
Cho em vỡ mộng_ Anh ơi! emm chờ.
20/08/2008
Tặng người đã đi
phong linh
__________________
I WAN'T TO BE LOVED
**** PHONG LINH****
Aseeret makesa woman women...
Nửa cốc nước cũng làm vơi cơn khát
Nửa vẩng trăng đủ cho kẻ một mơ
Nửa sự thật sẽ không còn là sự thật
Và tình yêu không một nửa bao giờ !
Trả lời kèm theo trích dẫn