MỘT NGÀY XA MÃI
MỘT NGÀY XA MÃI
Xa mãi xa, tiếng nói cười của em
Xa vòng tay và hơi thở ấm nồng
Xa rồi một trời đêm Petersburg vắng
Xa cả em anh có biết hay không?
Có thể nào quay ngược lại thời gian
Vào một ngày đông khi em và anh
Có giấc mộng mầu xanh nhưng không thắm
Vì anh mãi xa đêm lạnh giá hôm nào
Có thể vào một ngày đông kế tiếp
Anh sẽ đến với niềm yêu tha thiết
Gặp gỡ em cho anh hết nhớ mong
Đón em về mình cùng trung nhịp thở.
16/4/2008
__________________
I WAN'T TO BE LOVED
**** PHONG LINH****
Aseeret makesa woman women...
Nửa cốc nước cũng làm vơi cơn khát
Nửa vẩng trăng đủ cho kẻ một mơ
Nửa sự thật sẽ không còn là sự thật
Và tình yêu không một nửa bao giờ !
|