NGƯỜI ĐÃ RA ĐI
NGƯỜI ĐÃ RA ĐI
Anh đã đi về rồi
Sẽ chẳng còn nhớ em
Lòng em vẫn khát thèm
Vòng tay anh nồng thắm.
Em bồi hồi lưu luyến
Giây phút đầu mới quen
Giờ đây anh sẽ quên
Ngày qua vừa chìu mến.
Anh đi sẽ không đến
Nơi đây em vẫn chờ
Hồn em bỗng ngẩn ngơ
Như người say nắng mới.
Phong Linh.
__________________
I WAN'T TO BE LOVED
**** PHONG LINH****
Aseeret makesa woman women...
Nửa cốc nước cũng làm vơi cơn khát
Nửa vẩng trăng đủ cho kẻ một mơ
Nửa sự thật sẽ không còn là sự thật
Và tình yêu không một nửa bao giờ !
|