ANH CÒN NHỚ HAY ANH ĐÃ QUÊN
Em biết, là anh đấy phải không?
Mặt em bỗng nóng , má đỏ hồng
Khi nghĩ về anh, người xưa cũ
Giật mình, tưởng tượng bóng anh về.
Em biết, là anh đấy phải không?
Kỷ niệm ngày cũ trên bến sông
Nhìn những con thuyền trôi vô định
Anh hỏi em : Có nhớ quê không?
Em nói, em nhớ quê hương lắm
Nhưng có anh, em đỡ nhớ hơn
Em ôn tồn, bên em mãi nhé?
Anh mỉm cười ! sẽ mãi không xa !
Anh đang ở đó có phải không?
Sao anh chẳng nói dù một câu
Còn thương hay nhớ anh hãy đợi
Tìm hương, tình say, ở bến trong.
Không biết, anh còn nhớ hay không?
Mùa đông tuyết trắng phủ kín trời
Em mải mê dong chơi bốc tuyết
Bàn tay giá buốt , ướt tuyết tan.
Ân cần anh hỏi : Lạnh hay không?
Em cười duyên bao, em không lạnh
Vì đã có anh sưởi ấm rồi !
Anh kéo em lại hôn lên má....
Khoảnh khắc ấy, anh nhớ hay không?
Hơi thở anh hôn thật ấm nồng
Em vui hạnh phúc trời ban tặng
Má em hây hây rực lửa hồng.
.......
Tất cả từng đó _ Anh nhớ không?
Hay anh mải miết đi kiếm tìm
Mối duyên tình mới _ quên đi mất
Em còn đợi mãi.... bóng hình anh !
Phong Linh
__________________________
