thấy các bạn đi lạc đề rồi.
Chuyện "ân óan giang hồ"

trên 3N hình như đã được hóa giải hết tại lần gặp mặt tại ĐN-DQ. Mr. Trung ở xa chắc chưa nắm được thông tin?
Theo kịch bản thì Nhu phải
nằm - tuy nhiên anh em xót bộ vest mới may để đi of nên đành phũi tay để Nhu ngồi đấy.
Còn tớ muốn nói về cuộc hội ngộ cơ.
Cái được:
Đó là 11 cụ và Tecnocom ( đơn vị tổ chức ) - Một phát tên ( tất nhiên phải là nhưng người có tâm và có tiền mới có tên ) trúng được nhiều đích.
Và như Đại sứ Ukr. đã phát biểu thì sướng nhất là các cụ rồi còn gì.
Nhưng không được chính là VTV nhà mình.
Đài Truyền hình Quốc gia mà đưa em TV ra làm đại diện thì đúng là "..là cười" mà.
Đảng và Nhà nước cứ nói là biết ơn, ghi nhận, nhớ mãi ...nhưng đây là thực tế. Cũng như lụt tại HN thôi. Chẳng biết cách xử lí: bài hát tiếng Ukr. hả? Em HQH đã từng mua bản quyền ca khúc đọat giải mãi tận đó đấy. Mà sao nhà đài không tự trồng ( Nhà đài lấy tiền dân chỉ để làm việc này ) nhỉ? Quanh đi quẩn lại cứ mấy bài ca cũ, buồn cho lớp trẻ và buồn cho mấy Đ/c ưa hô khẩu hiệu.
Hãy đừng tự ca ngợi mình mà phải bằng hành động. Có lẽ chỉ có mấy anh tự phát ( không ăn tiền Nhà nước ) như 3N là làm đúng.