Trích:
kharia viết
Anh ơi! có HIENnn đi nữa thì làm sao lãng mạn bây giờ 
|
Vô tư đê, thằng cu ấy còn "loãng mạn" hơn "anh via" của nó!
Trích:
|
phucanh viết
Ơ cả nhà ơi, em cứ tưởng là 1 trong những Nghị quyết quan trọng hàng đầu của chuyến đi Dung Quất vừa rồi là hẹn nhau Ọplai 2009 ở Matxcơva chứ nhỉ . Trên đà lâng lâng của 4 ngày 3 đêm ở DQ, em đã bắt đầu nhịn ăn để bỏ ống, để dành cho kỳ ọplai "xuât ngọai" sắp tới, giờ lại quay lại "dùng hàng nội" hả các bác ?
Vẫn biết là cứ gặp nhau thì ở đâu cũng vui, nhưng mà cái kế họach "hành hương về chốn xưa" nó hấp dẫn quá, bao giờ thì ta thực hiện đây cả nhà?
|
Em thì em máu khuân cả nhà sang Mát chứ không phải là đi một mình đâu! Kế hoạch đi ọp ở Mát em sợ rằng sẽ là "Mission impossible", vả lại việc sang đó đi chơi mang tính du lịch cá nhân hoặc gia đình là một chuyện, đi ọp lại là một chuyện hoàn toàn khác và thực hiện không hề dễ. Đến trận ọp của NNN tại Mát năm rồi em thấy thực hiện được cũng không dễ dàng sung sướng gì!
Theo em thì để vui vẻ đông đúc ta cứ tổ chức trong nước đi đã ạ!
Em thấy kế hoạch của đ/c TOM đề ra đã bắt đầu ổn, đề nghị cả nhà cho ý kiến rồi ta tính dần dần tiếp những nội dung khác.
Chúc các bác ngày Chủ nhật tươi hồng.