Năm 2008 vừa qua đã được đánh dấu bằng một loạt những
mốc son trong "sự nghiệp" của trang web và forum NNN, mà đỉnh cao của nó là trận ọp ẹp lịch sử tại Đà Nẵng vừa qua. Có được sự thành công đó ngoài sáng kiến của hai bác Micha 53 và Old Tiger còn có sự nhiệt tình, hiếu khách, tình cảm đến tuyệt vời của "đội" chủ nhà Đà Nẵng.
Thừa thắng xốc tới, năm tới chúng ta có một sự kiện lớn là NNN sẽ tròn... 4 tuổi

; hướng tới kỷ niệm 65 năm chiến thắng phát xít vào năm sau 2010... gì gì nữa; kế thừa và phát triển ý tưởng năm 2009 ọp ẹp toàn quốc tại thành phố biển tuyệt vời Nha Trang, em đề xuất:
1 - Tháng Sáu 2009, chúng ta làm một trận ọp ẹp nữa tại Nha Trang.
2 - Cái đinh của trận này, tức là đỉnh cao, tức là trọng tâm, tức là cao điểm, tức là đủ thứ, sẽ chỉ cần diễn ra vào nhiều nhất là 2 ngày (sẽ được ấn định sau), còn những ngày khác, các gia đình thành viên của đại gia đình NNN hoàn toàn tự do (tránh quá tải cho bất cứ thành viên nào) có thể có những trận ọp ẹp nhỏ hơn, tùy thích. Kế hoạch của em là em đặt vé máy bay và khách sạn (tư nhân cũng được, ví dụ cái KS em vẫn quen ở: Khương Linh trên đường Trần Phú chẳng hạn), em ở hẳn 1 tuần, thì 2 cái ngày cao điểm trên sẽ nằm trong tuần của em, vô tư!
3 - Mạn phép đề nghị bác
TOM thành viên đang hoạt động tại Nha Trang làm hạt nhân trong đó lên giúp em cái kế hoạch hành động cụ thể để anh em vừa đánh vừa đàm.
4 - Em xin đăng ký mở hàng:
4.1. PhuongNN
4.2. HienNN
4.3. ...
P.S. Kỳ này bắt thằng Admin đi bằng được các bác ạ!