Trích:
TLV viết
Có đấy. Đó là bài hát "Trăng ơi đừng sáng" hát bằng tiếng U và tiếng Việt. Giọng nữ cao.
|
Trích:
Hùng Gà mờ viết
Có hai bài hát tiếng U, một bài là Trăng ơi đừng sáng do Bích Thủy hát...
|
Cô Bích Thủy này có bài tủ "Trăng ơi đừng sáng" từ trong cái đĩa đôi của thày Trần Tiến cách đây đến chục năm, bây giờ vẫn hát, có mỗi mấy câu đầu tiếng U thôi, còn đâu phang tiếng Việt tuốt tuột.
Trích:
Hùng Gà mờ viết
Chương trình theo mình là được, khá là xúc động...
|
Trích:
|
phuongnn viết
Vâng, đúng là cảm động, nhưng với em là cảm động khi nhìn các cụ CCB Xô-viết được sang thăm lại chiến trường xưa
|
Em nghi rằng anh thấy xúc động, là cảm xúc rất thật của anh khi được thấy các cụ được quay lại Việt Nam sau 40 năm, cũng như năm ngoái chúng ta thấy xúc động... mong các doanh nghiệp Việt Nam tại SNG làm ăn phát đạt đặng tài trợ được nhiều cụ quay lại Việt Nam thăm lại, để anh em ta được xúc động tiếp.
Dù sao thì em thấy nhà đài VTV cũng đã có một chương trình rất cố gắng, chứ không chỉ loăng quăng ăn theo NNN như năm ngoái
Uống nước nhớ nguồn là đạo lý của những người có lương tri... (không chỉ riêng của Việt Nam nhà ta đâu nhé)