Từ tàu đến não

Novosibirsk (‘Nô-vô-xi-biếc’, có nghĩa là ‘Vùng Siberi mới’) nằm ở trung tâm Siberi và cũng là trung tâm nước Nga. Không giống như châu Âu và vùng Viễn Đông, và cũng không có nhiều thành phố lớn của Nga - kể cả ở Siberi – giống như Novosibirsk. Những thành phố khác của Nga thường bắt nguồn từ những pháo đài và những trận chiến dữ dội. Nhưng Novosibirsk, nơi những người định cư ban đầu thúc buôn bán hơn là chiến tranh, là một trong số ít nơi có sự phát triển trong hòa bình. Từ khi được thành lập ở thế kỷ thứ 16 cho tới cuối thế kỷ 19, thành phố phát triển một cách chậm chạp. Rồi một sắc lệnh đến từ cố đô Saint Petersburg về việc xây dựng đường sắt đã khiến Novosibirsk trở thành một điểm trung chuyển vận tải lớn. Và ngay lập tức, thành phố nhỏ bé ấy trở thành một trong những thành phố quan trọng nhất của Nga, với dân số đông lớn thứ ba (và cũng là lớn nhất trong vùng tự trị này).
Đầu những năm 1960, dân số Novosibirsk đạt mữa một triệu người. Trong năm 2007, Novosibirsk được mệnh danh là thành phố dễ chịu nhất trong số các thành phố của Liên bang Nga. Là một trong những thành phố quan trọng bậc nhất của Liên Xô cũ, Novosibirsk cuãng có những con phố có tên giống như những con phố khác, những có một số khác biệt lớn. Thành phố này có vẻ ít thay đổi hơn so với những nơi khác.

Nhà hát Opera và Ba-lê
Đi dọc Krasnyy Prospekt để ngắm cảnh và tới đại lộ Lênin để ngạc nhiên trước vẻ đẹp tráng lệ của nhà hát Opera và Ba-lê, còn được gọi là Coliseum của Siberi. Thật bất ngờ, đây là nhà hát lớn và tinh vi bậc nhất của Nga. Xây dựng vào năm 1945, mái vòm đồ sộ của nó có đường kính 60m, nóc nhà không cần chống bằng cột hay tường bao phía trong. Thêm nữa, độ dầy trung bình của tường bao là 8cm. Có thể nói tỉ lệ độ dầy so với đường kính của nó gần giống như một quả trứng. Với phong cách khoa trương từ thời Stalin, được trang trí bằng những bức tượng cổ, sảnh lớn của nhà hát có thể chứa tới 1790 khán giả.
Những người du lịch dày dặn kinh nghiệm sẽ nhanh chóng nhận thấy đại lộ Lenin “đại diện” cho chính quyền ở đây. Bảo tàng lịch sử địa phương nằm trên đường này, và có trưng bày nhiều hiện vật liên quan tới lịch sử thành phố.
Đi dọc xuống con phố, bạn sẽ gặp nhà thờ nhỏ của Saint Nicholas nằm giữa con phố. Nó là một phần một nhà thờ được xây dựng lại trong năm 1914 (nhà thờ này sau đó bị phá hủy hoàn toàn để làm khu tưởng niệm Stalin). Có một điều khá thú vị là nhà thờ được coi là vị trí trung tâm địa lý của nước Nga. Những du khách tinh ý sẽ nhận ra nhà thờ đó là trung tâm của Đế quốc Nga, bao gồm những nước cộng hòa Trung Á và các nước như Ba Lan và Phần Lan ở phía Tây.

Ngôi nhà trăm căn
Tiếp tục đi dọc con phố Krasnyy Prospekt, vượt qua tòa nhà Chính quyền và phòng trưng bày nghệ thuật Novosibirsk, bạn sẽ thấy tòa nhà được mệnh danh là ‘Ngôi nhà trăm căn’. Được xây dựng năm 1937, căn nhà đặc biệt khác thường này đã tạo ra một sự riêng biệt cho chủ nghĩa cổ điển kiểu mới và trang trí nghệ thuật.Nó là một vị trí đắt và nổi tiếng nhất thành phố. Sau khi được hoàn tất, tòa nhà được tặng Giải thưởng lớn trong triển lãm nghệ thuật và công nghệ ở Paris.

Nhà thờ Saint Alexander Nevsky
Đi thêm một đoạn ngăn nữa là tòa nhà xây bằng gạch đỏ với kiểu cách Byzantine: Nhà thờ Saint Alexander Nevsky. Được xây vào năm 1899, lúc đầu nó là một công trình xây bằng đá ở Novosibirsk. Nhà thờ được một gia đình quý tốc xây, nằm gần tuyến đường sắt xuyên Siberi. Trong thời Xô Viết, nhà thờ bị quốc hữu hóa và trở thành một trường quay. Trong những năm 1990 nó mói được trở lại làm nơi thờ phụng.

Đài phun nước trên sông Ob
Bạn hãy bước tới cây cầu đường sắt mới qua sông Ob (cây cầu cũ đã trở thành nơi kỷ niệm). Đi dọc bờ con sông hùng vĩ của Siberi, bạn hãy chú ý những đài phun nước chìm trước khi bước lên một trong hai cây cầu song song, một cho ô tô và một cho hệ thống metro với chiều dài 2km và là cây cầu metro dài nhất thế giới.
Một niềm tự hào khác của Novosibirsk là Akademgorodok (‘Thị trấn học viện’, theo đúng nghĩa đen). Thị trấn nhỏ nằm cách thành phố 20km trong một vùng yên bình giữa những cánh rừng taiga này là một nơi nổi tiếng trong giới khoa học trên thế giới, nơi đây có rất nhiều chuyên gia giỏi ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Sau khi Liên Xô tan rã, cùng với sự hội nhập kinh tế, nhiều tập đoàn lớn như Intel, Microsoft và HP nhanh chóng mở văn phòng của họ tại đây.
Đã từng ghé qua nhũng thành phố khác nhau của Nga, du khách có thể nhận thấy Novosibirsk có nét gì đó giống với thành phố Leningrad cũ, qua tên gọi với những cái tên như Lenin, Cách mạng, Tháng Mười..., và còn có những conh phô mang tên những học giả thiên tài như Galileo, Copernicus, Mozart, Newton và Shakespeare.Dẫu cho khí hậu có đôi chút chic nghiệt, Novosibirsk vẫn là nơi đáng để ghé qua.
MỘT ĐIỀU THÚ VỊ
Neil Armstrong, người đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng, ghé thăm Novosibirsk và Akademgorodok sau chuyến bay và lấy một nắm đất gần căn nhà số 24 đường Xô-viết (Sovetskaya Ulitsa). Trong căn nhà đó, tuyến đường bay lên mặt trăng được nhà khoa học Nga Yuri Kondratyuk tính toán vào những năm 1920.
Alexander Usoltsev
Tin tức Moskva