Trích:
phucanh viết
Chả là em nghe nhiều "Tây" đồn là bác rất hay vào SG công tác, mà chuyến gần đây nhất là bác lại còn xuống Vũng Tàu nhậu với bác TLV, thế mà lại dẫn theo "người ngòai" chứ không chịu dẫn em đi theo, để đến giờ này em vẫn còn chưa được diện kiến bác TLV  .
|
Đợt nào vào Vũng tàu công tác, đến chơi cũng được vợ chồng bác TLV dẫn đi ăn ngon nên chị Rừng cứ đi Vũng tàu là ghé qua thăm 2 bác để tranh thủ "đánh rậm" Phúc Anh ạ
Dư quỹ ngày 1/1/2009:
15.110.000 VNĐ
Ngày 2/1 bác TLV đóng tiền thu cược: 100.000
Dư quỹ 2/1:
15.210.000 VNĐ
Hoan hô và cảm ơn bác Tập Làm Văn