Trích:
Hoa May viết
Tanhia nhờ em hỏi bác Gà Mờ: Bác "ma xó" có biết em Tanhia đeo mấy cái vòng, loại gì? Và đeo ở những chỗ nào không? 
|
Ặc... ặc...


đ/c Hoa May cứ nghe nhầm xế này thì chết em. Bá cáo cả nhà và bác Hungmìgà nhà em chả có cái vòng nào, kể cả nhẫn cũng không, vướng víu em ứ chịu được ạ


Em chỉ bẩu là Không biết cụ Hùngmìgà cụ ấy soi được mấy cái vòng vàng vòng bạc rồi nhỉ? Cụ này lạ, người không soi toàn nhìn vòng với vèo

.
Các bác Đà Nẵng yêu quí ơi, nhìn ảnh mà nhớ vô cùng! Bác Hổ thật Hạnh phúc!
Không biết đến bao giờ mới được gặp lại, em xin chúc các anh chị và ba em xinh đẹp
MỘT NĂM MỚI TRÀN ĐẦY NIỀM VUI, MAY MẮN & HẠNH PHÚC! Mong mọi người chịu khó lên mạng nhiều hơn nữa & thỉnh thoảng gửi ảnh lên như thế này để chúng ta vẫn có cảm giác đang ở bên nhau nhé!