Ðề tài: Thơ tình Phanhoamay
View Single Post
  #39  
Cũ 01-01-2009, 12:41
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Không thể đến từng nhà chúc mừng năm mới, tôi xin chúc tất cả bạn bè, admin một năm mới 2009 dồi dào sức khoẻ, thành đạt và hạnh phúc! Xin tặng các bạn bài thơ.

Ngày đầu của năm mới

Năm lại mới, những phút giây mới mẻ
Ngày lại bắt đầu từ con số đầu tiên
Phép đếm thời gian cho ta thành trẻ
Chào cuộc đời theo chuông đổ tất niên

Mùa Xuân khởi nguồn từ trong lạnh giá
Ngày sinh thành vào chính nửa đêm
Một tiếng thì thầm từ xa xa quá
Phút giây này anh có nhớ em?

Anh đưa em đi lên miền huyền thoại
Giấc mơ xanh xen những cánh mai vàng
Ta dừng lại, tình dâng bên lụa suối
Nước trong ngần réo rắt gọi mùa Xuân
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên:
Anh Thư (23-05-2010), Cartograph (01-01-2009), dinhtuhuong (01-01-2009), Hoa May (01-01-2009), Siren (04-01-2010), Thạch Thảo (02-01-2009)