Ðề tài: Các bài thơ ngắn
View Single Post
  #26  
Cũ 30-12-2008, 21:50
USY's Avatar
USY USY is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 3,248
Cảm ơn: 6,832
Được cảm ơn 7,951 lần trong 2,384 bài đăng
Default

Hôm nay USY em định tranh với Nina "tiếp chiêu" bác CCB, nhưng lại chậm chân 1 bước như bao lần khác rồi
Xin trình các bác mấy dòng của em (có hỏi ý kiến tư vấn đôi ba chỗ của 1 bạn thơ khác):

Я хочу тебе сегодня нежность
Валерий Север

Я в твоих глазах увидел небо
И смешинки белых облаков.
Что-то говорил тебе нелепо,
То молчал, так не хватало слов.

И смотрело солнце равнодушно,
По своим делам текла река.
Ну а мне всего-то было нужно
Губ твоих коснуться хоть слегка.

Полыхает чувств моих безбрежность
И любви к тебе мне не унять.
Я хочу тебе сегодня нежность
Из цветов и радуги соткать.
Anh muốn dệt dịu dàng tặng em
Valeri Sever

Trong mắt em anh thấy trời trong
Xen nét cười, e ấp vầng mây trắng.
Thốt đôi câu - nhưng thành dại vụng
Chẳng đủ lời, đành mãi lặng thinh.

Mặt trời kia hờ hững nhìn mình.
Con sông ấy theo dòng chảy mãi.
Còn anh chỉ ước ao một nỗi
Khẽ chạm vào đôi môi em xinh.

Dâng trào mối tình say vô bến
Chẳng thể nào nén nổi trong tim.
Anh muốn dệt dịu dàng sắc lụa
Bằng hoa với cầu vồng trao em.
__________________
"Дело ведь совсем не в месте.
Дело в том, что все мы - вместе!"

Thay đổi nội dung bởi: USY, 31-12-2008 thời gian gửi bài 07:53
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn USY cho bài viết trên:
Hoa May (30-12-2008), Nina (30-12-2008), Tanhia (10-01-2009)