Trích:
Old Tiger viết
Các bác quân khu SG nhớ và thông cảm cho em: nếu em có ôm hôn thắm thiết các bác (đặc biệt là các bác hoa khôi) thì đấy là em chuyển từ chị Ri-a đồng loại của em đấy nhé. Có gì đừng trách các bác nhé!
ỐI Giời ơi! Số phận của mình sau ngày 2.1 là như thế này ư? Nhưng Hổ đây không sợ. Làm thằng đàn ông, đầu đội trời, chân đạp đất, dù thân này có bị phơi tại chiến trường Nam, da bị lột làm áo, xương bị nấu thành cao, cũng quyết tâm Nam tiến bằng được. 
|
Chuyện kể: Có đàn chim mắc lưới, mỗi con bay một hướng rồi chẳng con nào đi đâu được. Chuyện xẻ thịt Hổ chắc cũng vậy, Tớ thì muốn ngâm rượi nguyên con, có người muốn nấu cao, có nàng lại thích làm đồ lưu niệm...
Có lẽ thêm 50 năm chưa quyết được đâu. Cứ bình tĩnh mà Nam tiến.