View Single Post
  #29  
Cũ 29-12-2008, 21:52
Vũ Anh's Avatar
Vũ Anh Vũ Anh is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Mar 2008
Bài viết: 159
Cảm ơn: 198
Được cảm ơn 337 lần trong 103 bài đăng
Default

Bấm vào tựa để nghe



Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Không đề,...XIV+X

Em, vào sáng ngày ẩm ướt
Nhịp kim đồng hồ bặt im
Ký ức mở cửa, giữa nắng và mưa
Phủ lên phố mùa đông mưa bay
Đi lang thang trong bước của mình
Bước thấp chạm trần gian
Bước cao bay lên trời
Những bến bờ đã thóang hiện
Bước qua niềm đau xé
Bước qua đống tro tàn
Đời vòng quanh một chiều
Của trò chơi run rủi...
Đan vào vòng xoay nhiều chiều
Cho em sống theo dòng thời gian
Cho em sống giữa nhân gian bộn bề
Em đã đón nhận sự tương sinh từ bụng mẹ
Và em nghe mẹ hỏi :
Con đó hả con? con có sao không?
Nếu con có bề gì? các con của con làm sao sống
Và : giọt nước mắt em chưa rơi
Nước mắt của mẹ đã chảy nhiều hơn
Mẹ đã nâng niu em từ ngày em có mặt
Đời đau khổ bởi phù du thành bại
Đời còn vui bởi dạo bước nhân gian
Đem tin yêu đắp vá những bẽ bàng
Mang hy vọng hàn gắn trên đổ nát
Trong tiếng khổ em còn nghe tiếng hát
Buốt giá mùa đông vẫn còn ấm lửa hồng
Và, hôm nay em rất nhớ trong đời
Dòng chuyển hóa đã bày nên thế đó
Dung tất cả thử đất trời bao lớn
Còn phép mầu nào, đâu đó có không anh
..../.

1h17' 12.29

Thay đổi nội dung bởi: Vũ Anh, 29-12-2008 thời gian gửi bài 22:20
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
hongducanh (29-12-2008)