View Single Post
  #1  
Cũ 29-12-2008, 16:02
nhatha nhatha is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 103
Cảm ơn: 16
Được cảm ơn 102 lần trong 51 bài đăng
Default Tản mạn về Thể thao Nga - 2008

Vậy là một năm đầy cảm xúc của thể thao nước Nga đã trôi qua. Năm 2008 kết thúc với những thắng lợi của các VĐV thể thao mùa đông: những Maksim Tchudov, Ekaterina Yureva, Svetlana Sleptsova, Albina Akhatova đang làm mưa làm gió ở môn trượt tuyết bắn súng, trong khi bộ đôi Natasha - Korosteleva và Matveeva giành được chiến thắng đầu tiên tại Cúp thế giới năm nay ở môn trượt tuyết băng đồng. Chính họ sẽ là những niềm hy vọng của thể thao Nga tại Thế vận hội mùa đông sau một năm ở Vancouver (Canada), tất nhiên cùng với “siêu nhân” trượt băng nghệ thuật Evgeny Pluyshenko và đội tuyển hockey nam nữa.
Một năm đầy thăng trầm và khá thành công của thể thao Nga bắt đầu bằng chiến thắng bất ngờ của “nữ hoàng” Masha Sharapova tại giải quần vợt Australia mở rộng. Bất ngờ ở chỗ là cô đang bị chất thương hành hạ và trước đó thi đấu rất thất thường. Cô đã dễ dàng vượt qua tất cả các ứng cử viên, nhất là tay vợt số 1 Justin Henin và kiều nữ Serbia Ana Ivanovic. Tuy nhiên, sau khi thắng một vài giải nữa và nhất là sau thất bại trước đồng hương Dinara Safina ở giải Roland Garros thì phong độ của Masha đã đi xuống và những chấn thương vẫn làm cô không thể là chính mình nữa. Cũng từ giải Pháp mở rộng này, Dinara Safina thăng tiến nhanh chóng và có lúc đã vươn lên vị trí hạt giống số 3 thế giới. Cô cũng góp công lớn trong cú hatrick của quần vợt nữ Nga ở Olympic Bắc Kinh: trọn bộ huy chương Olympic đã về tay Nga theo thứ tự Elena Dementieva, Dinara Safina và Vera Zvonareva. Như vậy, năm 2008 đối với quần vợt nữ Nga là tương đối thành công (công thêm chức vô địch giải đồng đội Fed Cup) nhưng với nam thì không như vậy: các tay vợt thi đấu dưới phong độ, thất bại ở bán kết Davis Cup và cuối cùng chỉ vớt vát được giải đơn nam ở sân nhà (Igor Kunisyn – Kremlin Cup). Năm 2009 này, chúng ta vẫn tiếp tục đặt niềm tin vào các cô gái: sự trở lại của Masha Sharapova, Svetlana Kuznetsova và tài năng đang độ chín của “bộ ba Olympic” Dementieva-Safina-Zvoraneva.
Những chiến thắng cần nhắc đến trong năm qua phải kể đến các ngôi vô địch thế giới của đội tuyển bóng ném nữ, nữ kỳ thủ Alexandra Kosteniuk và đội tuyển hockey nam.
Riêng về đội tuyển hockey nam, chiến thắng tại giải vô địch thế giới năm nay thật có nhiều ý nghĩa khi đây là năm kỷ niệm 100 năm thành lập liên đoàn hockey quốc tế (IIHF). Chiến thắng lại diễn ra ngay trên quê hương của môn hockey – Canada (Quebec). Đội tuyển năm 2008 có một HLV trẻ tài tình (Viacheslav Bykov) và là sự kết hợp tuyệt vời giữa các lính đánh thuê từ NHL (Ovechkin, Nabokov, Kovalchuk, Semin, Fedorov…) và các cầu thủ thi đấu trong nước (Zinovev, Morozov, Sushinsky…). Cũng tại Quebec, đội thình tiêu biểu của hockey 100 năm qua được bầu chọn với 4 trên 6 vị trí là các huyền thoại hockey CCCP: hậu vệ Viacheslav Fetisov (hiện là bộ trưởng thể thao Nga), thủ môn Vladislav Tretiak (hiện là Chủ tịch Liên đoàn Hockey Nga), tiền đạo trái Valery Kharlamov, tiền đạo phải Sergey Makarov.
Năm 2008 cũng là năm của sự kiện thể thao trọng đại trong chu kỳ 4 năm:
Thế vận hội Olympic mùa hè đã được tổ chức rất thành công ở Bắc Kinh, thủ đô Trung Quốc. Ngay trước ngày khai mạc, đoàn thể thao Nga đã bị một cú sốc lớn: 7 VĐV điền kinh (đều là những niêm hy vọng của điền kinh nữ Nga) đã bị “trao” án doping và truất quyền thi đấu ở Thế vận hội: Lena Soboleva (chạy 88m), Yulia Fomenko, Tanhia Tomashova (chạy 1500 mét), Gulfia Hanafeeva (ném búa), Daria Pisalnikova (ném đĩa), Sveta Tcherkasova (800m) và Olga Egorova (5000m). Có thể do ảnh hưởng của cú sốc này nên đoàn Nga khởi đầu thế vận hôi khá chậm chạp: mãi đến ngày thứ 5 đoàn Nga mới có “vàng”. Trong suốt những ngày Thế vận hội, đoàn Nga luôn đứng ở những thứ hạng thấp và chỉ đến ngày cuối cùng mới vươn lên mạnh mẽ và giành ngôi thứ 3 toàn đoàn với 23 Huy chương vàng. Tuy bị sốc nhưng đội tuyển điền kinh vẫn gần như hoàn thành nhiệm vụ với 6HCV. Mỗi chiếc HCV đều đầy vinh quang và sự cố gắng của các VĐV với những cái tên đáng mến như: Andrey Silnov - HCV nhảy cao nam, Lena Isinbayeva (HCV nhảy sào nữ), Busaivar Saitivev, (đô vật 3 HCV qua 3 kỳ Olympic), Maksim Opalev (HCV nội dung đua thuyền đơn), Evgenya Kanaeva (HCV thể dục nghệ thuật), Olga Kaniskina (HCV đi bộ nữ)… Mỗi thành tích là sự phấn đấu hết sức mình, họ đã hy sinh nhiều sở thích nhận thức được rằng đang thi đấu vì đất nước. Tuy xếp thứ ba toàn đoàn là vị trí đã được dự đoán nhưng đây phần nào cũng có thể coi là một kỳ Thế vận hội không thành công bởi có nhiều môn sở trường gây thất vọng như thể dục dụng cụ, bơi, nhảy cầu, bắn súng và tất cả các môn bóng. Nhìn tới tương lai tại London-2012, đoàn Trung Quốc và Mỹ sẽ vẫn giữ được phong độ, trong khi đoàn Vương quốc Anh là chủ nhà và đã có bước tiến đáng kể ở đại hội này nên việc vào tốp 3 sẽ rất khó khăn với Nga. Vì thế, Nga phải có sự chuẩn bị tốt hơn, nhất là cần chuẩn bị những lớp VĐV trẻ kế cận để có thể giành lại ngôi đầu của thể thao Xô viết trước đây.
Và tất nhiên, không thể không nói đến những thành công của Nga ở môn thể thao vua – bóng đá. Năm nay, Kazan đã trở thành thủ đô bóng đá Nga khi đội bóng của họ - Rubin – bất ngờ vượt qua những người khổng lồ Spartak, Lokomotiv, CSKA, Dynamo để đọat chức vô địch quốc gia. Tuy nhiên, khởi đầu cho những thắng lợi 2008 là đội bóng đến từ cố đô – Zenit St. Peterburg. Với HLV lão làng Dik Advocat, Zenit đã gây bất ngờ khi lần lượt vượt qua những đội bóng sừng sỏ như Bayer Leverkusen, “hùm xám” Bayern Munich (Đức) và Glasgow Rangers (Scotland) để đọat cúp UEFA một cách thuyết phục nhất. Chưa hết, bốn tháng sau, Zenit tiếp tục gây sửng sốt khi ha luôn Manchester United huyền thoại, đội bóng của CR7, Rooney và Ko, để đọat Siêu cúp châu Âu danh giá. Tuy bị hụt hơi ở Giải VĐQG, nhưng Zenit sẽ trở lại tranh chấp ngôi cao nhất trong mùa bóng tới vì Kiến trúc sư thành công – HLV Advocat vẫn còn đó, và đội bóng đang được đầu tư củng cố đáng kể. Thành công của Zenit cũng góp phần vào thành công của đội tuyển quốc gia: những nhân tố Zenit đã trở thành nòng cốt của đội tuyển, nơi một người Hà Lan khác – Guus Hiddink đang chèo lái. Đó là các hậu vệ Roman Shirokov, Alexandr Anuykov, tiền vệ Kostantin Zyrianov và nhất là tiền đạo Andrey Arshavin. Đó là chưa kể đến trung phong bị chấn thương Pavel Pogrebniak, một cầu thủ rất có duyên ghi bàn. Với nòng cốt là những cầu thủ của Zenit, CSKA, đội tuyển Nga đã lên đường đi dự EURO-2008. Sau thất bại thảm hại trước Tây Ban Nha ở trận mở màn (1-4, bàn danh dự của Roman Pavluychenko), đội bị trỉ trích nặng nề và không còn ai tin là đội có thể làm nên chuyện. Nhưng HLV Hiddink đã biết cách truyền nhiệt huyết cho các học trò và mang lại cho họ thứ mà các đội bóng Liên Xô thường thiếu hụt – tinh thần thi đấu. Sau thắng lợi nhọc nhằn và có phần may mắn trước Đương kim vô địch Hy Lạp (1-0) với bàn duy nhất của tiền vệ Konstantin Zyrianov, đội tuyển Nga bước vào trận đấu cuối cùng của vòng bảng với đội bóng khó chịu Thụy Điển và họ chỉ có một con đường – giành chiến thắng. Và các cầu thủ Nga đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn mới, chơi tấn công và giành thắng lợi thuyết phục với hai bàn thắng của hai mũi tấn công được kỳ vọng nhất – Andrey Arshavin và Roman Pavlyuchenko. Bên Thụy Điển, Zlatan Ibrahimovich hoàn toàn im tiếng. Nga giành tấm vé cuối cùng dự vòng tứ kết EURO-2008 và phải đối mặt với “cơn lốc màu da cam” Hà Lan đáng sợ khi họ vượt qua đương kim vô địch và á quân thế giới – Italia và Pháp – với tỷ số không tưởng 3-0 và 4-1. Tưởng như Gấu Nga sẽ bị lốc cuốn phăng một cách dễ dàng nhưng bất ngờ đã xảy ra: đội tuyển Hà Lan hoàn toàn bị khắc chế và Nga giành thắng lợi quá xứng đáng 3-1 với các bàn thắng của Pavlyuchenko, Torbinsky và Arshavin. Tuy sau đó, Nga để thua nhà vô địch tương lai – đội tuyển Tây Ban Nha – trong trận bán kết, nhưng chừng đó cũng là quá đủ để người hâm mộ có thể tin tưởng vào tương lai: một đội tuyển chơi với đường nét rõ rệt với những cá nhân xuất sắc đã xuất hiện, và tương lai của bóng đá Nga thật sáng sủa. Sau giải, nhiều cầu thủ Nga trở nên rất “hot” và một trong số họ - Roman Pavlyuchenko- đã chia tay Spartak để đến thi đấu ở xứ sở xương mù cho Tottenham Hotspour, nơi anh đã dần khẳng định được giá trị của mình.
Cuối cùng, cũng cần nhắc đến môn thể thao đầy sức mạnh – Quyền Anh. Năm nay, tay đấm Nga Nicolay Valuev đã giành được đai vô địch của Hiệp hội quyền anh thế giới (WBA) và bảo vệ thành công đai vô địch hồi tháng 12 trước huyền thoại Ewander Hollyfild. Với việc anh em nhà Klichko đang nắm các danh hiệu của IBF, WBC và WBO thì năm tới sẽ là cuộc chiến nội bộ khốc liệt giữa họ với Valuev để chọn ra người xứng đáng nhất làm nhà vô địch tuyệt đối của Thế giới.
Năm 2008 đã khép lại và Thể thao Nga sẽ hướng tới 2009 với một số mục tiêu như Giải vô địch thế giới về trượt băng nghệ thuật và Hockey, các cúp châu Âu về bóng đá và nhất là chuẩn bị cho Thế vận hội mùa đông ở Vancouver (đầu năm 2009). Xin nhắc lại, thế mạnh của Nga ở Thế vận hội sẽ là trượt tuyết bắn súng, trượt băng nghệ thuật, hockey và có thể là cả trượt băng tốc độ, xe trượt lòng chảo. Và với sự khởi đầu khá thuận lợi ở vòng loại World Cup – 2010, hy vọng đội tuyển bóng đá sẽ vượt qua vòng lại để một lần nữa làm nức lòng người hâm mộ ở Nam Phi vào mùa hè 2010. Chúng tôi luôn sống cùng thể thao Nga và hy vọng vào những thắng lợi mới của các VĐV Nga. Xin tạm biệt 2008 và xin chúc cho những thắng lợi mới của Thể thao Nga trong năm 2009.

Thay đổi nội dung bởi: nhatha, 30-12-2008 thời gian gửi bài 10:53
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn nhatha cho bài viết trên:
hongducanh (29-12-2008), hungmgmi (29-12-2008), Nina (30-12-2008), thanhuv (03-01-2009), USY (29-12-2008)