View Single Post
  #31  
Cũ 29-12-2008, 13:48
TuDinhHuong's Avatar
TuDinhHuong TuDinhHuong is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 109
Cảm ơn: 256
Được cảm ơn 280 lần trong 72 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới TuDinhHuong Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới TuDinhHuong
Default

Nhân box này được nhắc lại, và cũng sắp tới kì nghỉ cuối năm của các mem nhí, xin gửi tiếp những mẩu chuyện nhỏ tặng các mem 3N tương lai.

CÓ MỘT CHÚ SƯ TỬ CON
Trong khu rừng nọ có chúa tể của muôn loài là sư tử sinh sống. Sư tử không có lâu đài, không có người hầu, không có ngự lâm quân như những vua chúa khác nhưng ai cũng biết ngài là chúa tể muôn loài. Một ngày kia, chúa tể muôn loài sinh được một cậu con trai – một cậu sư tử con màu hung. Chúng ta ai cũng biết rằng tất cả sư tử con đều hung, nhưng chú sư tử con này lại rất là hung, hung một cách đặc biệt cơ. Hung đỏ lên, như màu lửa. Thậm chí các tia nắng cũng vui mừng khi nhìn thấy chú. Nhưng chính chú sư tử con này lại chẳng thích thú chút nào. Thậm chí lại còn ngược lại. Bởi vì, thói thường cứ khác người là sống rất khó khăn. Sư tử con rất hay đánh nhau, vì nó cứ bị trêu chọc suốt. Sư tử cha thì luôn dặn nó phải can đảm và mạnh mẽ. Một ngày nọ nó về nhà với cái mũi rách và những cái móng rớm máu. Sư tử cha liền gọi nó đến hỏi:
- Nói cho cha nghe xem tại sao con lại đánh nhau?
Sư tử con nóng nảy trả lời:
- Tại bọn cọp con đấy ạ! Chúng nó gọi con là “thằng Râu ngô”. Một lũ mèo con hèn nhát!
- Nhưng đúng là bộ lông của con hung như râu ngô mà – Sư tử cha mỉm cười nói – Con hãy cho cha biết này: chẳng nhẽ con lại cáu giận khi người ta bảo con là sư tử à? Hay người bảo con có 4 chân và 1 đuôi con cũng bực mình sao? Chẳng nhẽ đó lại là điều đáng xấu hổ hay bực bội à? Gọi thế thì có gì xấu nào?
- Không có gì xấu ! – sư tử con công nhận.
- Thế thì tại sao con lại tức giận khi người bảo con hung? Chẳng lẽ hung thì không hay bằng vằn à? Hay là xấu hơn đen, hay xấu hơn trắng?
- Nhưng chúng nó cứ trêu con cơ cha ạ ! – Sư tử con ấm ức.
- Con yêu ơi – sư tử cha nói – chúng trêu con là bởi chúng thấy con tức giận đấy. Tất cả chỉ là con nghe điều đó như thế nào thôi. Đây chẳng qua chỉ là mầu lông thôi mà, không hơn không kém. Nếu như con muốn biết ý kiến của cha thì cha cho rằng màu hung là màu đẹp nhất trên đời đấy.
Sư tử con cảm thấy là cha mình đúng, nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép nó đồng ý với cha ngay lập tức.
- Con phải suy nghĩ đã cha ạ! – Sư tử con lẩm bẩm – Con còn phải nghĩ đã!
- Tất nhiên rồi con trai ạ! – sư tử cha gật gù, rồi đứng lên – Nhưng con hãy nhớ là tất cả chỉ phụ thuộc vào chính con thôi.
Và rồi, bạn biết không, sư tử con quả thật là đã nghĩ kỹ về chuyện này. Dĩ nhiên là không phải chú ta ngừng đánh nhau ngay và lập tức trở nên ngoan ngoãn. Nhưng giờ đây nếu như có ai đó gọi đằng sau “Ê, nhóc Hung! Râu ngô!”, thì nó từ tốn quay lại và kiêu hãnh bảo “Ừ, hung đấy, Râu ngô đấy! Thì sao nào! Hung mới là tuyệt đấy!”. Dần dần không còn ai trêu chọc nó nữa. Vì việc đó chẳng còn gì là thú vị nữa.
(Nguồn: Xemenoe Voxpitanhie (Nga) 3/2003. O. Onhiximova)
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn TuDinhHuong cho bài viết trên:
chaika (30-12-2008), hongducanh (29-12-2008), hungmgmi (30-12-2008), phucanh (30-12-2008)