Ðề tài: Thơ tình Phanhoamay
View Single Post
  #37  
Cũ 28-12-2008, 11:20
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Bài thơ đúng 44 năm trước

Tôi lục tìm những tấm ảnh chuyến đi Pháp tháng 10 năm 2004 trong đống tài liệu vô cùng lộn xộn của tôi. Tôi rất dở trong việc lưu trữ. Khi cần một cái gì đó, tôi thường tìm không ra. Chắc số tôi phải có một thư ký?
Tìm không ra ảnh, thật bất ngờ là tôi lại thấy những bài thơ tôi viết hồi học phổ thông. Những bài thơ non nớt, ngây thơ trong sáng. Mừng quá, tưởng những bài thơ ấy mất tiêu rồi.
Xin chép lại đây một bài làm kỷ niệm. Tôi chép nguyên văn, không sửa chữa những chỗ non nớt của tuổi 16.
Bài này tôi viết đăng bích báo của lớp, tự nhiên được một phóng viên báo Nhân dân trích giới thiệu số báo ngày 4 tháng 12 năm 1964.
Bài thơ có tên là "Anh Nguyễn Văn Trôi" do thời kỳ đầu tin tức của ta lấy từ các nguồn tiếng Anh, không dấu, một thời gian sau mới đính chính là Nguyễn Văn Trỗi.



Anh Nguyễn Văn Trôi!
(11/1964)


Anh đã chết,
Anh đã chết rồi!
Anh Trôi!
Vang vọng bên tai những tràng súng bắn
Dưới cờ chào anh chúng em im lặng

Tin tiền tuyến đưa về từng buổi
Những chiến đấu hy sinh thắng lợi
Sao tin anh ngã xuống
Sáng mùa thu
Làm nước mắt trào dâng, tim bầm ứ căm thù

Tổ quốc mất một người con yêu quý
Em mất người anh, một người đồng chí
Ôi một ngôi sao trong năm cánh vàng sao
Một giọt hồng tươi trong bể máu đào

Anh đã chết
Trước quân thù
Chiến thắng
Khói súng tan rồi thân gầy vẫn thẳng
Tiếng thét anh
"Hãy nhớ lấy lời tôi!"
Vượt khỏi trại giam vang lộng giữa trời

Đến phút cuối mắt vẫn ngời ngọn lửa
Vẫn chói sáng như mặt trời rực rỡ
Vẫn làm thêm một nhiệm vụ quang vinh:
Chết cái chết người Việt nam, con Bác Hồ Chí Minh

Anh đã chết trên đất quê yêu dấu
Vì đất ấy anh trọn đời chiến đấu
Mẹ ôm anh trong lòng ấm bao la
Mẹ hôn lên con tim lớn chói loà

Cả miền Bắc viết tên anh rất đẹp
Bằng lúa xanh đồng, bằng lò hồng mẻ thép
Bằng những công trình mới mọc hôm nay
Bằng hai lần tăng nhịp sống dựng xây

Tên anh cũng biến thành lửa cháy
Ba mươi sáu máy bay một Biên Hoà đêm ấy
Với quân thù anh là đạn là bom
Với quân ta là sức mạnh căm hờn

Em viết thơ anh, anh Trôi ơi một buổi
Phát động thi đua cả trường sôi nổi
Nguyện biến căm thù thành những điểm năm
Cắm bó hoa tươi trên đất anh nằm

Một cái chết thành muôn sự sống
Một anh Trôi thành triệu anh Trôi
Em vẫn thấy anh
trước quân thù
lồng lộng
Mắt thẳng nhìn khắp bốn phương trời

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên:
Cá Măng (28-12-2008), dinhtuhuong (28-12-2008), hongducanh (28-12-2008), Sandy (19-05-2010), Siren (04-01-2010), Thạch Thảo (02-01-2009)