Bài báo bạn " thanhvienmơi" đưa lên ở trên tôi nhớ đã đọc cách đây nhiều năm... và câu chuyện đấy cũng rất cũ rồi .
Theo thiển ý của tôi, các bạn không nên để bài viết này ở đây ( mục tìm người) vì " nó" không liên quan gì đến tìm ai cả . Hơn nữa chị Lê Vũ Anh đã mất lâu rồi, Tổng bí thư Lê Duẩn cũng mất lâu rồi, nên để cho linh hồn của họ yên nghỉ đi. Chuyện " đúng " hay " sai" trong cái gọi là sự thật ấy chỉ có người trong cuộc mới biết . Các báo chí đưa tin chưa chắc là đúng nữa . ( tôi nói thế, vì ngay đoạn câu
Trích:
|
Cách đây không lâu hai người con của viện sĩ Maslov, Lêna và Anton, đã về thăm Việt Nam. Các cháu được tiếp đón rất nồng ấm:
|
đã sai sự thật đến 100% rôi . cái " cách đây không lâu" là cách đây hơn 20 năm chứ không phải là mới đây .
Các bạn nên để cho người đã mất lẫn người đang sống được yên lành .