Trích:
Phanhoamay viết
Tập thơ mới của tôi sắp được xuất bản, xin được tặng bạn nhé?
|
Cảm ơn bác phanhoamay,


Vũ Anh sẽ chờ tập thơ của bác nhé .
Bác cho phép Vũ Anh được có "một giọt nghĩ " của cảm xúc thay một lời cảm ơn tới bác phanhoamay sau khi đọc bài thơ " Không việc gì ta phải tròn vai " của bác nhé . Hy vọng không làm rối trang thơ của bác
Trích:
Không việc gì ta phải tròn vai
Không ai trách trăng tròn rồi khuyết
Hay mặt trời bị khuất mù mây
Dù thế nào cũng không cần biết
Trăng và Trời vẫn cứ tròn vai
Anh luôn muốn em anh thánh thiện
Suốt nâng niu chiêm ngưỡng ngọc ngà
Anh quên mất
nốt ruồi
trang điểm
Thêm thiên thần khuôn mặt kiêu sa
Không ai đóng tròn vai nào được
Không tròn vai là đã tròn vai
Mặt trời mặc mây mù che khuất
Dẫu vơi đầy trăng vẫn nghiêng soi
Ta không chọn vai nào để diễn
Yêu nhau ta đóng chính vai mình
Gầm giận dữ
Biển đầy thương mến
Tím hoàng hôn
Núi vẫn non xanh
Em ạ
Cuộc đời không tròn trịa
Em tròn vai
khi em yêu anh
|
Cuộc đời không tròn trịa *
Đi rồi đến
Và đi. Rồi lại đến
Mây biến hình đánh đố trăng, sao
Mưa hoàn thể nát tan mành tơ nhện
Chiều bâng khuâng
Len dưới gốc đa già
Vòng vĩnh luỵ
Quay tròn tâm khởi điểm
Cũng khô rồi, như nước mắt từng khô
Từ quên bẵng bỗng người về trong ký ức
Bao ước vọng như lá bàng khô héo
Sân chợ chiều không gió cũng nghiêng rơi
Mưa của trời bao trận vẫn chứa chan
Gió của biển cũng bao lần đổi hướng
Mỗi năm tháng thành lưỡi dao nghiệt ngã
Sương bốn mùa núi cũng chít khăn sô
Em an nhiên không chọn vai, để diễn*
Hôn đoá hồng gai sướt buốt nhói tim
..../.
* Ý trong bài được xử dụng
từ một số chữ trong bài thơ " Không việc gì ta phải tròn vai "
của nhà thơ Phan Hoa May
Vũ Anh