
27-12-2008, 20:41
|
 |
Sủi cảo Nga - Пельмени
|
|
Tham gia: Mar 2008
Bài viết: 159
Cảm ơn: 198
Được cảm ơn 337 lần trong 103 bài đăng
|
|
bấm vào tựa để nghe
Mưa Về
Lời thơ : Ngọc Dung
Nhạc : Hà Phương Anh
Trình bày : Nguyên Phi
Mưa về giăng mờ lòng phố
nghiêng nghiêng sợi ngắn sợi dài
vừa đủ thấm câu hát nhớ
nhưng chưa chạm ướt bờ vai
Mưa giăng tơ tằm nhả kén
mịn màng nhưng rối bòng bong
sợi xa sợi gần thầm lặng
biết tìm đâu sợi chờ mong
Mưa về rây mềm lối nhỏ
bụi hồng gửi phận gió mây
ngọn cỏ, bờ rêu, biển mặn
về đâu mưa cứ bay bay
Mưa về như không như có
làm sao níu bước chân người
mưa về chẳng lời bày tỏ
làm sao ai hiểu giọt mưa
Mưa về âm thầm phố vắng
in chừng len đẫm bờ mi
mưa về chẳng lời bày tỏ
Làm sao ai hiểu cho mưa
lời lẩn thẩn ...
Chỉ tại cơn mưa bất chợt chiều nay,
thỏang cơn gió lùa vào lòng em cái lạnh lùng tê buốt.
Em nghe môi mình mằn mặn...
Nỗi khổ mang nhiều khuôn mặt
nhưng, nước mắt thì mang vị mặn ngang nhau. Phải không anh?
Nhiều điều em giấu anh, nhưng em không giấu lòng mình.
Tình yêu, của niềm kiêu hãnh và hình như cũng đầy tự ái...
Nỗi nhớ của tình yêu !
Anh...hãy cho em gọi tên anh,
trong hơi thở và trái tim lọan nhịp của mình,
hãy cho em gọi tên anh trong những cơn mưa về...
Hãy để cho con tim em nói lời yêu anh....Anh nhé.
|