Báo cáo các bác, tình hình là có một số "cá thủ" đưa thông tin chưa hoàn toàn rõ
Trích:
hungmgmi viết
...Em cá là ta thắng với tỉ số 2-1, đúng bằng tỉ số trận Chung kết lượt đi. Mênh giá một tờ xanh lá cây...
|
Trích:
Cá Măng viết
Cháu xin đặt cược tỷ số trận Việt Nam - Thái Lan tới là : 1- 1; mệnh giá 1/2 tờ xanh lá cây gọi là...
|
Em xin đề nghị các bác làm rõ giúp cho, chứ thoạt đầu em còn tưởng các bác dùng "tiền ông Bush"
Hình là em đưa ví dụ vậy chứ thực ra "tiền ông Bush" thì tờ nào cũng màu ấy cả. Sau lại nhớ ra trong lãnh thổ Việt Nam thì việc thanh toán bằng đồng tiền ấy giữa các "cá nhân" và "pháp nhân" quốc tịch Việt Nam là không được phép. Nhưng nghĩ thêm nữa thì lại thấy có khi với các "mỹ nhân" (vẫn quốc tịch Việt Nam) không hạn chế gì thì sao

Từ đó em mạnh dạn làm rõ hơn suy nghĩ của mình theo hướng này
May sao có bác Hổ chỉ đạo
Trích:
Old Tiger viết
...Bác gà mờ tờ Xanh lá cây là 500k đấy...
|
em xin phép minh hoạ như sau
Thôi thì để đảm bảo khả năng thua cuộc trong khi sẽ có một trong các bác trên đây thắng, em xin dùng năm trăm kí lô đặt cược cho tỷ số hoà 2-2 (khi trong lòng đang nghĩ đến bác Mì Chả)
Cuối cùng em xin có lời nhắn gửi bác Tô-el: "Bác bảo anh em quên hết chuyện hôm Thứ tư mới rồi đi, cứ tập trung cao độ và thảnh thơi đầu óc mà chiến thôi, chỉ cần trúng một trong các ý kiến của các bác trên đây hay chẳng may là em cũng được!"