Đúng như Nghị quyết tổng kết Đại hội, để có được thành công của chuyến hội ngộ lịch sử, phải có được "Thiên thời, địa lợi, nhân hòa". Theo tinh thần "con người là nhân tố quan trọng nhất", hẳn các bác đều đã thấy
Nhân Hòa (

Cảm ơn bác Micha53 và bác Sunny

) là điều kiện tiên quyết và dễ thấy trong suốt những ngày ở Đà Nẵng và Dung Quất. Trong lúc tìm hiểu nhân tố Thiên thời, PhuongNn đã phát hiện ra
Thời Thiên trong phần tham gia đấu giá của đoàn miền Bắc. Về Địa lợi, buổi tối tại Quảng Ngãi, bác Hổ cũng đã giới thiệu người em tên Lợi của bác. Vấn đề còn lại lúc này chỉ là tìm ra người đóng vai ông Địa. Nếu bác TBHP và các bác khác không phản đối thì em tin là thật dễ dàng tìm ra "ứng cử viên nặng ký nhất" cho vị trí này. Và như vậy thì một khi đã có "Thiên thời, địa lợi, nhân hòa", thành công của Đại hội là "điều không thể tránh khỏi"
Tuy nhiên, có một bí mật bây giờ em mới có thể yên tâm tiết lộ. Đó là trong khi các bác vui chơi trò chuyện tham quan chụp ảnh ăn hút vân vân, thì các "đặc vụ" thuộc lực lượng an ninh đã không một phút giây lơi lỏng công tác bảo đảm an ninh cho đoàn. Sau khi đã được sự cho phép, hôm nay em xin công bố một số hình ảnh công tác của các đặc vụ như sau
"Tất cả vào vị trí, sẵn sàng làm nhiệm vụ!"
Quan sát đề phòng dọc tuyến đường di chuyển
Bảo vệ phía sau lưng đoàn đại biểu
Bảo vệ MC
Căng thẳng theo dõi vì nhầm đồng đội là đối tượng quá khích
"Bác bảo vệ thủ trưởng nhé, em rẽ vào đây hát
một tí!"
"Loa... loa... Hãy... cảnh... giác...!" - chiến đấu đến hơi thở phều phào cuối cùng
"Báo cáo đồng chí, đối tượng người nước ngoài đang có thao tác ghi hình!"
"Cứ tác chiến theo sơ đồ này nhé!"
Các đặc vụ chụp ảnh lưu niệm với người mình được phân công bảo vệ
Bổ sung sức lực để tiếp tục làm nhiệm vụ
Mở đường cho yếu nhân (thành viên ốm yếu

)
Đặc vụ vui chơi với các đại biểu...
...nhưng vẫn chú ý quan sát xung quanh
Phân công phân nhiệm: người vòng trong, người vòng ngoài
Ký hiệu chiến thắng: "Các đồng chí cứ yên tâm, nhiệm vụ sẽ hoàn thành!"
Trên thực tế thì còn rất nhiều tư liệu nhưng vì đảm bảo an ninh nên em không được phép công bố ở đây, đặc biệt trong đó có bức "Đừng tưởng tớ ngủ nhé, mắt này vẫn nhìn thấy hết đấy!". Ngoài ra, em còn có trong tay một video clip ghi lại khoảnh khắc đặc vụ của ta choàng tỉnh trong đêm vì tưởng có âm mưu phá hoại, trong khi thực tế chỉ là "cái máy gì kêu to thế", nhưng vì clip ghi trong đêm, sợ các bác nhầm đặc vụ ta thành tây đen nên em xin phép không công bố ở đây
Vì sự thành công của Đại hội, xin cảm ơn toàn thể lực lượng an ninh!