Ðề tài: Thơ tình Phanhoamay
View Single Post
  #11  
Cũ 24-12-2008, 23:31
Vũ Anh's Avatar
Vũ Anh Vũ Anh is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Mar 2008
Bài viết: 159
Cảm ơn: 198
Được cảm ơn 337 lần trong 103 bài đăng
Default

Trích:
Lời chào đầu đông

Màn hoàng hôn khép sân khấu ngày
Nhạt nhoà khuôn mặt đời giả dối
Thành thật hiện yếu mềm bóng tối
Đêm lạnh lùng. Sương mù trinh nguyên

Tôi trót quên mùa đông đầu tiên
Ai cũng lạnh nên mình không lạnh
Hơi ấm miếng đúc ngô đặc quánh
Tay mẹ gầy khúc khuỷu dòng sông
Vũ Anh thích hai khổ thơ này của bác Phan Hoa May, trong cái giá lạnh của Hà Nội ngày mùa đông. .. bỗng bất chợt thèm miếng bánh đúc ngô nóng hổi buổi sáng của " ngày nào " ... nhưng biết tìm đâu bây giờ ? ...
Cảm ơn bác phanhoamay có bài thơ chân tình đầy hình ảnh và ấn tượng rất gợi nhớ, rất xúc động .
Với hai dòng thơ đầu ... chiều nay bất chợt Vũ Anh cũng có mang cái tâm trạng như thế ...
Hà Nội ... rét quá ....
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Siren (04-01-2010)