Trích:
hungmgmi viết
Thôi, thà khai béng nó ra còn được khoan hồng  . Bác Hổ ạ, số là chúng iem khăn gói từ tỉnh Trung tâm vào có mang theo được mấy cái ổ bánh mì đen (sản xuất tại Moskva hẳn hoi nhé) và một cơ số mỡ muối do bác Bí làm. Tối hôm thứ sáu đã ăn hút mất một ít rồi, dự tính mang vào Dung Quất tiêu diệt cho nó hết. Sáng thứ bảy trong lúc tập trung bối rối, cuống quýt thế nào mà hỡi ơi, toàn bộ "của quý" đã bị bỏ quên tại Khách sạn. Xin được các mem gần xa, bạn bè thân hữu...lượng thứ.
Báo cáo nốt là những thứ bỏ quên tất cả chúng iem đã "quất" hết trưa Chủ nhật rồi, bác ạ.
|
Giận quá, giận quá! Tối hôm ở ĐN. Báo cáo các bác, em là em mới chỉ được một vài miếng bánh mì và lát mỡ (tất nhiên bù lại em đã uống hơi tham). Hôm sau cứ nghĩ thế nào vẫn còn và vào Dung Quất mình ăn bù. Nào ngờ… hừ!
QKTĐ còn cái tội quên băng-rôn nữa! Các bác cho ý kiến nên phạt như thế nào?
Đầu Năm mới em sẽ Nam tiến để đá sân khách. Có bác nào vào Nam công tác thì tranh thủ vào luôn đi nhé, ngày 2.1.2009.
Sau đó em sẽ Bắc phạt! Bác HĐA, Bác Gà mờ và QKHN: Nu pogodi!