Hôm nay tôi bật cuốn băng mà Hổ Gia tặng lên tivi 42 inch đặt giữa xưởng, thế là toàn bộ anh chị em trong phân xưởng được chiêm ngưỡng quanh cảnh hùng vĩ của công cuộc lắp đặt nhà máy lọc dầu Dung Quất, thật đã đời cho sản phẩm của bạn quá Hổ ơi. Anh em càng ngóng cổ lên khi nghe đến số lượng xăng dầu mà nhà máy sắp cho ra đời, ai cũng hy vọng rằng sắp tới xăng không còn bị leo theo thế giới nữa

, ít ra cũng đúng phần nào chứ, vì với túi tiền của công nhân thì tiền xăng lên cao quả là đáng ngại. Còn giọng thuyết mình thì... cứ lầm tường của VTV thật, ai cũng ngớ người khi tồi giải thích đấy là bà nhà của Hổ thuyết minh ... không công hộ. Túm lại, có đứa không theo dõi từ đầu cứ tưởng đấy là chương trình của TIVI

Trân trọng cám ơn Hổ già nhé, cám hoài rồi và vẫn cứ muốn nói mãi...